Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÀI THƠ “QUAN VẬN” TUYỆT VỜI

Dưa Lê
Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011 6:20 AM
      
Tặng tác giả “Đường về” 
.
Thế giới này người ta chỉ quen làm thơ “Dân vận”
Khuyên răn dân
Dạy bảo dân
Nịnh nọt dân
Đe dọa dân…
Mong sao dân thần phục…
.
Trong chiến tranh
Nguời ta làm thơ “binh vận”
Mong người cấm súng phía bên kia
Rã rời tinh thần chiến đấu
Buông súng đầu hàng!... 
.
Hôm nay thật tuyệt vời
Nhà thơ đã sáng tạo ra dòng thơ “Quan vận”
Chỉ cho Quan biết
Nói cho Quan hay
Nhắc cho ai đó cầm quyền
Nhớ lời Người Xưa
“Quan nhất thời – Dân vạn đại”
Mà biết tự vấn mình
Biết tự nhủ mình
Nhận ra những điều lầm lỗi
Nhận ra con đường lầm lỗi
Nhận ra hình hài biến đổi
Tắm mình trong dối lừa, ma quái…
Đã chẳng thể làm cho núi sông xanh lại
Còn biến thành mọt sâu đục khoét khắp thân cành!
Và sợ hãi trước kẻ thù truyền kiếp
Và mê mải những điều không có được
Để một ngày mất nước chẳng còn xa…
Có thấy đau lòng, tủi hổ trước Ông Cha?!...
.
Thì một lần hãy biết lắng nghe
Những lời tâm huyết
Những lời gan ruột:
“Hỡi những đấng quyền uy
Đường trở về nhân dân
Khó hay dễ chính khi đang tại vị”…
.
15h -17-7-2011
DL