Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÀM SẾP SƯỚNG TÊ

Dưa Lê
Thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2011 5:35 AM

Mất đời con gái vì vụng trộm với sếp
VN.n : 11-7-2011
Tôi trao cho anh tất cả sự trắng trong của một người con gái một các đầy tự nguyện
và chúng tôi sống với nhau như vợ chồng trong những lúc anh có thời gian…
  
  Vậy nên có đôi vần : 

Quả là làm Sếp sướng tê
Bao em “tự nguyện” nằm kề ở bên
Toàn em “máy móc” trinh nguyên
Cũng trao cho Sếp chẳng tiền nong chi (?)
Sếp chỉ nháy mắt là đi
Ô-ten ôm Sếp thầm thì qua đêm
Sếp rằng : Anh rất “yêu” em
Một đêm hơn cả nghìn đêm…mẹ sề!
“ Yêu” em anh chả tiếc gì
Lên lương, lên chức anh thì…Ok!
Ô tô sắp sửa sắm về
Anh chọn xe xịn anh thì tặng em…
Biệt thự anh dẫn đi xem
Chỉ cần em gật mua liền anh trao!
Gỉ di đều có anh bao
Anh còn làm Sếp kẻ nào ho he
“Kỷ cương phép nước” anh…ghè
Đứa nào thóc mách cho què, cho đui!?...
Tỷ tê “mật ngọt chết ruồi”
Chữ trinh thôi cũng…đi đời nhà ma!...
………….
Sướng đời làm Sếp ở ta 
Vua, Quan thế giới…còn xa mới bằng!...
.
12-7-2011
DL