Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẠI THẰNG “THẰNG NGUYÊN NHÂN”…!

Bút Tre mới
Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011 10:07 PM
 
Mẹ cha cái thằng NGUYÊN NHÂN
Vì mày mà khổ nhân dân mãi à?
Nông dân cầu thực phương xa…
Dạy nghề bất cập, đó là NGUYÊN NHÂN!
Tái định cư, làm khổ dân
Là DO nghiên cứu có phần qua loa!
Lũ trôi người lẫn cửa nhà…
NGUYÊN NHÂN: triệt phá rừng già tan hoang!
Đại lộ Thăng Long ngàn năm,
Sụt, lún là bởi NGUYÊN NHÂN…vội vàng!
Thư viên, công viên, bảo tàng…
Xây xong, nứt toác, TẠI… thời gian “Chào mừng”!
Thiếu điện là bởi NGUYÊN NHÂN
Nhà thầu Trung quốc làm ăn cù nhầy!
Giá cả tăng vọt từng ngày,
NGUYÊN NHÂN lạm phát đến nay chưa dừng!
Lạm phát là bởi NGUYÊN NHÂN
Nhập siêu quá lớn, bất cân cung cầu!
NGUYÊN NHÂN tràn ngập hàng Tàu
Là do “tiểu ngạch” thi nhau nhập vào!
NGUYÊN NHÂN giá nông sản cao,
Do Tàu nó vào tận ruộng tranh mua!
NGUYÊN NHÂN “sân nhà” ta thua
Là vì doanh nghiệp ta chưa sẵn sàng!
NGUYÊN NHÂN 16 chữ vàng..
Dân biểu tình, bị công an “bắt nhầm”!
NGUYÊN NHÂN của NGUYÊN NHÂN,
Thôi đừng lấp liếm! Người dân rõ rồi!
19/7/2011