Gã hàng xóm tham lam xóm Bắc
Cậy nhà đông , thân xác “ to con”
Mưu thâm ,mắt cú ngó nhòm
Gặm dần , đớp vụng miếng ngon láng giềng
Thấy gia chủ nết hiền ,tốt nhịn
Gã côn đồ tính chuyện lấn sâu
Miệng rằng “ Tất cả của tao !
không liên quan , chớ đứa nào “ xía dzô” …”
Gã hùng hổ giở trò ngóao ộp
Tưởng láng giềng sợ mướt mồ hôi
Gã đòi : chỉ cãi “tay đôi”
Sợ cả làng biết gã tồi , gã sai
Người xóm Nam chẳng ai sợ ngoáo
Già trẻ đều mạnh bạo vạch trần
Thói tham của gã mưu thâm
làm sao dọa dẫm xóm gần , xóm xa ?
Bạch Đằng đó , Đống Đa vẫn đó
Gã “ to con” đừng có hung hăng !
Nhà ta có chủ đàng hoàng
Diễn trò ngoáo ộp – ăn nhằm chi đâu !
Hà Nội 18-6-2011