Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÓ MỘT CHIỀU SA VỸ

Nguyễn Hữu Hà
Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011 5:55 PM

Chiều tháng năm vẫn nắng thủy tinh
Sa Vỹ đây rồi  mà còn ngây ngất
Cột mốc biên ải đầu tiên
Nét chấm son thứ nhất
Khi ta vẽ chữ S hình hài Tổ quốc

Sao ở đây vắng vẻ lạ thường ?
Kẻ mải cuộc mưu sinh
Người trông chừng giặc giã
Chỉ cát trắng phơi mình nhàn hạ
Chỉ dải sú ven bờ đợi sóng đến mơn man

Biển chạy dọc mang hình cánh cung
Một rừng dương chưa ngày đổi gác
Sương xuống sớm ngụy trang bày giấu mặt
Nhìn áo lính biên phòng lòng bỗng rưng rưng

Từ đây nghĩ đến điểm tận cùng
Nơi cây đước Cà Mau trầm mình giữ đất
Những đảo xa đương đầu bày thú ác
Chỉ đứng vững thôi cũng đã anh hung

Ôi, Sa Vỹ ! Chiều nay tim đập mạnh hơn
Cơn gió nào thổi qua cũng là gió dữ
Đất nước những ngày không ai dễ ngủ
Biển cồn cào đánh thức những chiến binh ./.
  Mũi Sa - Vỹ, chiều 28-5-2011