Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔ QUỐC ƠI CÓ CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG

Bùi Ngọc Phúc
Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011 5:14 AM

Sau khi đọc bài báo “TÂM SỰ THUỶ THỦ TRƯỚC GIỜ RA KHƠI THĂM DÒ DẦU KHÍ” của tác giả MĨ GIANG đăng trên VnEspress  ngày 6/6/2011,  tôi viết bài thơ này trong xúc động và nước mắt...Rất mong nhận được sự đồng cảm của bạn đọc xa gần. Và cũng ngõ hầu nhận được sự hợp tác kịp thời của các nhạc sĩ , ca sĩ  để bài thơ này có thể trở thành bài hát  cổ vũ cho đồng bào chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, cũng như cổ vũ cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TỔ QUỐC ƠI CÓ CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG

Đâu chỉ là thăm dò dầu khí
Đâu chỉ là đi làm kinh tế
Biển đảo của ta là máu tim ta
Tôi lại lên đường dù vợ yếu con thơ
Tôi lại lên đường,  lại quyết chí dấn thân
Con thân yêu ơi!… hãy chờ ba nhé
Em thân yêu ơi!... hãy đợi anh về
Biển đảo của ta là Tổ Quốc  ta
Tôi lại lên đường dù bão táp phong ba…
Đâu chỉ là đi làm kinh tế
Đâu chỉ là những chuyến ra khơi
Biển đảo của ta là Tổ Quốc  ta từ ngàn đời
Tôi lại lên đường vượt lên phong ba
Tôi lại lên đường dù chưa gặp cha
 Mẹ thân yêu ơi!... hãy chờ con nhé
Và bạn thân yêu ơi!... hãy đợi tôi  về
Biển đảo của ta là máu xương ta
Tôi lại lên đường vì Hoàng Sa, Trường Sa…
Trời biển của ta là tấc đất ông cha!
Trời biển của ta là Tổ Quốc ta!
Hoàng Sa ơi!... Trường Sa ơi!...biển thân yêu ơi!…
Tổ Quốc gọi!... có chúng tôi lên đường!...
Hoàng Sa ơi!... Trường Sa ơi!... biển thân yêu ơi!...
Tổ Quốc gọi!... có chúng tôi lên đường!...