Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM LỤC BÁT NGÂN LIÊN

Ngân Liên.
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2011 6:00 PM

Chơi Vơi.
Biển xanh, xanh ngát một màu
Tìm xanh con mắt lối vào tim ai
Sóng hôn bờ cát sóng soài
Ta hôn gió mặn tiếc hoài người xa.
Chiều về rồi chiều lại qua
Má hồng môi đỏ phôi pha ráng chiều
Trời cao vi vút cánh diều
Hồn ta lộng gió bao điều ước bay.
Hỡi người nếm rượu hồng say
Dừng chân chốn cũ mưa day dứt đời.
Thôi còn nửa kiếp rong chơi
Biển tình lai láng chơi vơi sắc sầu.
Đừng than thở với đêm thâu
Kẻo trăng , biển, cát ngồi xâu ngậm ngùi.
Ngân Liên.

CẢM.
Thơ ai lảy giữa Huế chiều
Để dòng Hương vấn vương nhiều đắng cay
Anh về đổi khúc Nam ai
Tráo câu hò Mái đẩy hoài nhớ thương.

Không Đề.
Thòm thèm cắn nửa táo thơm
Uống lưng giếng mắt người nom đa tình
Sương khuya lạnh bởi một mình
Hay vầng trăng khuyết định hình trúc mai ?

Mắc Câu.
Người về thả mộng tôi đâu
Câu thơ dồn nén nát nhàu tương tư
Trời xanh góc cạnh đóng cừ
Thù ai bủa lưới bây chừ mắc câu ?!
Ngân Liên.