Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ra chợ mà xem…

Giàng La
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 5:50 AM
 
Các quan ra chợ mà xem
Dạo này giá cả tăng lên ào ào
Họp hành vỗ tay rào rào
Diễn văn , phát biểu ./..bài nào cũng “ tô”
Nào là đang gặp thời cơ
Thị trường bình ổn , phất cờ tiến lên !!!
Rất chi đồng thuận , ấm êm
Cải thiện đời sống ngày thêm mạnh đà !!!
Nào là : giỏi nhất có ta
Phục lăn , các nước gần xa cúi chào !!!
Các quan : xe “xịn” , lương cao
Kẻ hầu người hạ , quan nào cũng sang
Đại gia cung phụng sẵn sàng
Quý bà chỉ việc kiểm vàng , đếm “đô”
Các Tập đoàn đang lỗ to      
Sợ gì đâu ! – đã có “ô” triều đình
Các quan mặc xác dân tình
Trợ cấp nhỏ giọt - nẩy sinh trò cười :
Lương tăng một , giá tăng mười
Phận Dân vẫn phải tươi cười vố tay
Nếu không sẽ “rách việc” ngay :
“Mạch rừng tai vách “đêm ngày nhăm nhăm
Ai kêu ca , khó yên thân
Bị nghi “ thù địch” ngấm ngầm xui chăng !!!
Cho nên , “im lặng là vàng”
Thắt lưng buộc bụng mua hàng giá cao !!!
Các quan ra chợ xem nào
kịp ra văn bản chép vào sử xanh …
        Hà Nội10-5-2011