Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Biết đâu cái tổ chuồn chuồn?

H Thuận
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 5:49 AM

(Tặng bác Trần Nhương, nhân đọc “Điện Biên thoáng gặp”!)

Bác Trần được cái dẻo mồm,
Tán ai người đó “chết non” có ngày!
Rượu cần, thơ lại bướm bay!…(bay bướm)
Chỉ cô ấy buộc vào tay…hay mình? *
Thấy nàng sơn nữ trẻ, xinh…
Khăn Piêu thật, giả sùng sình…ẫm ơ!..
Núi rừng cũng đến ngẩn ngơ…
“Điện biên thoáng gặp” người chờ, kẻ trông!
Trót đa mang vẫn đèo bòng,
Mường Thanh, Hồng Cúm vẫn mong có ngày!
Chỉ hồng tay lại nắm tay…
Biết đâu cái “tổ chuồn” bay thế nào?!..
*Hay tự mình buộc chỉ tay mình!? (Tôi nghi ngờ)
 9/5/2011