Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÂU HỎI MONG ĐƯỢC TRẢ LỜI ???

Thư ký Thời Đại
Thứ bẩy ngày 7 tháng 5 năm 2011 5:19 AM

 Nhân nghe Bản tin Tài chính 7h00 sáng 04 – 05 - 2011, trên VTV1 có điểm tin:”Kinh doanh Siêu lợi nhuận từ cuộn dây thừng và 2 chiếc cọc tre đã thu hàng trăm triệu đồng ngay giữa Thủ đô? PV cũng ghi hình tại Bờ hồ và một số nơi nhìn cảnh ngang nhiên và cửa quyền của nhân viên các bãi trông giữ ô tô xe máy, người dân rất bức xúc…
 
Hỏi ông Chủ tịch, Bí thư?
Quản lý thành phố sao như thế này?
Những ngày Lễ , Tết có hay?
Trông xe chặt chém ở ngay Hà Thành(*)
Gửi xe kiểu: “đi tàu nhanh”
Mỗi lần năm chục khách đành ngậm tăm
Vé thì không thấy nói năng?
Tiền thu chặt bị còn “văng ra ngoài”
Thanh tra: Ban bệ rõ oai
Nhưng lại buông lỏng – sống ngoài tiền lương???
Hỏi rằng phép nước kỷ cương?
Thủ đô sao lại ẩm ương thế này???
Bí thư Chủ tịch có hay???
Đề nghị các Bác ra tay xem nào
Muốn phiếu tín nhiệm còn cao
Hãy vì đồng bào dẹp loạn đi thôi!
Dân Hà Thành chán lắm rồi
Gửi xe chặt chém khắp nơi trong Thành???
Các Bác nên giải quyết nhanh
Đừng để Hà Thành làm xấu Việt Nam
04/05/2011
Thư ký Thời Đại
……………………………………………………………………………………………….
(*) Dân thủ đô và khách các Tỉnh về thăm Thủ đô đã đặt câu hỏi:Các  nhà quản lý không hay biết gì hay không cần để ý tới những việc “vặt vãnh” này  thì bộ mặt của Thủ đô sẽ ra sao??? Có  còn là trung tâm Văn hoá nữa không???