Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lại chuyện sâu…

Hà Nhân
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011 8:31 PM

(Nhân đọc:”Một con sâu đã nguy hiểm huống gì cả bầy”- nguồn Vn net- 7/5)

“Con sâu bỏ rầu nồi canh,
Một người đánh đĩ xấu danh cả làng”*
Bây giờ sâu bọ bầy đàn,
Nhiều người “đánh đĩ”, xấu làng hổ ai?
Lắm sâu dân đói dạc dài…
Nợ nần chồng chất, cậy ai bây giờ??
Dân đen chỉ biết trông chờ
Vào người “cầm lái” để nhờ…ấm no.
Sâu nhiều, lại khủng, lại  to,
“Thuốc” không diệt nổi, nó “mò” khắp nơi…
Thế thì dân “chết” mất thôi,
Mong ông chính phủ hiểu rồi! Diệt đi!
*Ca dao cũ.
   10/5/2011