Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GỬI VỀ THÁI NGUYÊN

Thư ký Thời Đại
Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011 7:21 PM
 
Tại sao ông Phạm xuân Đương???
Làm Chủ tịch tỉnh coi thường kỷ cương(*)
Biển Xanh cấp cho tư thương?
Tại sao tuỳ tiện ẩm ương lạ lùng?
Ông duyệt cấp dưới phục tùng
Không cấp chỉ có cách “bùng” về quê
Chủ tịch làm sai đừng chê
Mà phải thực hiện dễ bề làm ăn
Duyệt rồi đừng có lăn tăn
Chống lại thì có ăn nhằm gì đâu
Chớ dạị,  tai nạn vỡ đầu
Thôi đành nhắm mắt mà hầu quan to
Chấp hành lệnh không phải lo
Tại sao cứ phải lo bò trắng răng?
Chủ tịch chỉ đạo đừng ngăn
Cấp  dưới chỉ có thẳng băng chấp hành
Biết sai vẫn phải cấp nhanh
Hiểu ý lãnh đạo:”hoàn thành việc công”
Luật pháp cũng chịu thua ông?
Làm vua tỉnh lẻ nên không sợ gì
Chức  quyền ông cứ thực thi
Bạn bè thân thuộc cần gì ký ngay
Làm vua tỉnh lẻ cũng hay
Tất cả Luật pháp trong tay mình rồi
Buồn cho Thái Nguyên quê tôi
Người hiểu luật pháp buồn ơi là buồn!!!
Trông thấy những cảnh à uôm
Biết ngay luật pháp kỷ cương loạn rồi
Xót xa thương tiếc chiếc “Nôi”
Quê hương cách mạng đâu rồi THÁI NGUYÊN?????
10/5/2011
Thư ký Thời Đại
………………………………………………………………………………………………
(*) Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cấp biển xanh cho xe tư
http://nguoinoitieng.blognhanh.com/2011/05/chu-tich-tinh-chi-ao-cap-bien-xanh-cho.html (hoặc vào google.com.vn, gõ: “Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cấp biển xanh cho xe tư” sẽ nhận được 164.000 kết quả).