Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CỤ BÍ THƯ ĐOÀN

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011 2:36 PM
 

60 tuổi vẫn làm Bí thư Thanh niên
SGTT.Vn: (12-5-2011) Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định,  nhiều Bí thư đoàn thanh niên vẫn tiếp tục đương chức dù đã lên chức ông bà,  “con đàn cháu đống”. Cá biệt có người đã...lên lão 60.
        Vậy có thơ rằng:
.
Bây giờ “đổi mới” hơn xưa
Sáu mươi lên lão vẫn chưa là già
Làm Bí...thư của Đoàn ta
Phải tìm “cán bộ”...càng già càng “cay”! (?)
Đoàn ta chính là cánh tay...
Phải là già dặn thế này mới...ngon!
Giao cho mấy cậu oắt con
Mải chơi quên hết nước non cần gì?!...
Giao cho các “Cụ” ấy thì
Quan Phường, quan xã rất chi yên lòng
Lơ mơ Cụ quất vào mông
Thế là “Nghị quyết” cứ thông lầu lầu (?)
Cấp trên khỏi phải đau đầu
Rằng “Bí thư...Cụ” hỏi đâu sánh bằng!
Thành Nam tuổi trẻ rất hăng
Cuối năm...Cụ Bí lĩnh bằng...Đoàn trao!
Đứng lên phát biểu phều phào:
-“Oàn- a- uyết- í- êu- ao- ọn- ờ”!!!...*
.
13-5-2011
DL
-------------------------------
* Dịch là: Đoàn ta quyết chí nêu cao ngọn cờ!!!...