Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“THÀNH CÔNG”…?

Bút Tre mới
Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011 5:06 PM

Đọc trên VNNet 13/5/2011 "Thanh Hoá- thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược": Hiện nay tại 21/27 huyện, thị xã, t/p của tỉnh Thanh, có tới 93.283 hộ (241.558 nhân khẩu) đang thiếu đói lương thực, phải chạy ăn từng bữa. Nhiều hộ phải ăn khoai độn hàng ngày, ăn ngô giống “..BTm không tin nổi...

“Cái đêm hôm ấy đêm gì?” (*)
Tưởng sau đổi mới đã đi xa rồi?
Thanh Hóa từng bừng khắp nơi:
Nghe kinh tế biển, rừng, đồi… vươn cao,
Nông thôn kỹ thuật chuyển giao
Kinh tế trang trại… năng suất cao tuyệt vời…
Khu công nghiệp mọc nơi nơi,
Sân gôn, rì - dọt (Resort) …cuộc đời như mơ!...
Hằng năm thấy Gờ- đờ - pờ (GDP)
Tăng, tăng… liên tục, ai ngờ đói to!?
Tết rồi Thanh Hóa còn phô
Đèn lồng đỏ rực hơn là Hồng Công!
Tưng bừng cờ mở, trống rong,
Tổng kết, đại hội… thành công tuyệt vời...
Hỡi “Thành công”, “Thắng lợi” ơi,
Mày đi đâu hết, tơi bời người dân?
GDP tăng bình quân
Mà vào ai cả? Để dân đói dài?
Hỡi người giàu xứ Thanh ơi
Sao không sẻ bớt cho người dân quê?
Đầu này: tiền của ê hề,
Đầu kia: ngô, sắn ,… tái tê từng ngày!
“Thành công” hình mẫu là đây:
Các quan béo mẫm- dân cày xác xơ!
Ai vô Thanh Hóa cùng vô
Nghe câu “dô tá… hò dô… dô tà”!...
13/5/2011