Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÁT XẨM MỪNG QUAN TỈNH NHẬN BẰNG TIẾN SĨ

Y Phết
Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2011 2:35 AM

Tin bản báo, ông quan tỉnh nọ, về Hà Nội nhận bằng tiến sĩ, có cả đoàn xe con loại sang biển xanh (xe công) , đi hộ tống, rước bằng! Vậy có bài xẩm chợ hát rằng:

Nố năng à… nố năng ơi
Hát đi hát nại những nời …nố năng!
Ừ, nghe tỉnh ấy đồn rằng
Quan đầu tỉnh mới nhận bằng tiễn si (tiến sĩ)
Nghi thức rất nà uy nghi
Xe công rồng rắn như đi hội hè
Ủa trời! chẳng khác ông nghè
Ranh ông càng nổi… như bè thả sông!
Bằng này đâu phải (ra) công
Giấy trường đã ký, dấu hồng đã soi
Bàu đoàn về tận Hanoi
Rước ngay bằng đỏ hẳn hoi…về rừng
Trống chiêng cả tỉnh đều mừng
Quan  nay bằng cấp nẫy nừng kém chi?
Dân nghe bịt miệng cười khì!

7/5/2011
Y Phết