Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BAO GIỜ TA TIẾN KỊP LÀO!

Bút Tre mới
Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2011 5:48 AM

Nhân đọc bài “Lào ơi, giỏi lắm” của nhà văn Ngô Minh, BTm liền cảm tác rằng:

Xưa nay nghĩ đến nước Lào
Cứ tưởng lạc hậu, tiến sao kịp mình,
Bây giờ mới tỉnh tình tinh
Việt Nam mau học văn minh nước Lào!
Chẳng cuồng với tăng trưởng cao,
Chẳng cần “quyết liệt” giá nào cũng “chơi”!...
Cốt sao sống ở trên đời
Quan dân một Đạo làm người với nhau.
Chẳng thấy công an ở đâu
Mà dân “tự sống” với nhau hiền hòa…
Quan ít cướp bóc, ba hoa
Nên dân vẫn sống thật thà, chân quê;
Quan ít trụy lạc, xa hoa
Nên dân mới sống hiền hòa, chớ sao;
Quan bớt quyền chức chia nhau
Dân cũng bớt nghèo, nuôi béo lắm quan!
Quan trung thực, dân bớt gian;
Vợ con quan ít gian tham, cậy quyền
Dân ít bạo lực và hiền,
Gia đình, trường học, chùa chiền bình an…
Bao giờ trên đất Việt Nam
Văn hóa cuộc sống được ngang với Lào!
Có ai biết được vì sao?
24/4/2011