Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi Bác Bành Thanh Bần và Bác Trần Nhương!

Thư ký Thời Đại
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011 10:28 PM
 

Hoan hô bác Bành Thanh Bần
Người sáng lập quỹ “Văn nhân cảnh nghèo”
Nghiều văn sỹ sống gieo neo
Đang thời bão giá cảnh nghèo lại tăng
Dù rằng làm hết khả năng
Mà vẫn cảm thấy quanh năm đói nghèo!
Tiền lương ra chợ tiêu vèo
Bởi sống trung thực thì nghèo đúng thôi!
Cầm bút viết luôn thẳng ngòi
Không chịu lệ thuộc kẻ đòi bẻ cong.
Cảnh đời còn nhiều bất công?
Nếu thiếu trung thực sẽ không còn gì.
Nay Bác Thanh Bần chủ trì
Lập quỹ hỗ trợ cực kỳ là hay
Để cho một loạt “cây ngay”
Không sợ “chết đứng” hàng ngày hiên ngang
Văn Thơ được đem “ trình làng”
Làm cho cuộc sống ngày càng tốt lên
Mọi người sẽ nhớ không quên
Bác Bần dũng cảm lập nên quỹ này
Bạn của Trần Nhương thấy hay
Mong có một ngày Hội ngộ Văn chương.
21h 22-04-2011
Thư ký Thời Đại