Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÒ ĐU DÂY QUA SÔNG GIỮA THỦ ĐÔ

Dưa Lê
Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 3:49 AM

Cảnh đò đu dây trên sông Nhuệ đoạn qua xã Mỹ Hưng Thanh Thanh Oai, Hà Nội
Dân thủ đô cũng phải đu dây qua sông *
(24h,com -25-4-2011) 
.                 
Hò dô hầy! Hò dô hầy!
Bà con ta nắm chặt dây...Dô hò!...
Qua sông thời phải...Dô hò...Chắp tay lụy đò
Sao cho xứng với...Dô hò...
Thủ đô... Dô hò...Thủ đô Anh hùng!...
Nắm tay nhau ta vượt qua sông...Dô hò...
Qua sông ta sẽ mừng công... Dô hò...
Mừng cho Hà Nội...Dô hò...
Nghìn năm chưa cầu...Dô hò!...
Dô hò...là...Hò sang sông
Cây cầu nơi có nơi không...Dô hò!...
Mỹ Thanh...Dô hò...
Sông Nhuệ...Dô hò...
Vẫn không có cầu! Dô hò là hò dô ta!
Qua sông...Dô hò...
Ông dắt tay bà...Dô hò...
Chỉ lo con cháu chúng ta...lăn kềnh...Dô hò...
Lăn kềnh...thì xúm vào khênh...Dô hò...
Bầu xong...Dô hò...Quốc hội...Dô hò...
May ra dân...Dô hò...
May ra dân được nhờ....Dô hò là hò dô ta...
Cứ nắm chặt dây ta vượt qua...
Cứ nắm lấy dây ta vượt qua...
Ha...ha...ha... Cứ nắm dây ta vượt qua!...
.
25-4-2011
DL
                  --------------------------------------------
*  Chi tiết xem trên “24h.com” cập nhật 25-4-2011