Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỒI KẾT CÓ HẬU

Dưa Lê
Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2011 9:45 PM

Thế là nhóm bạn “Bốn ka”   (KKKK)
Đánh chén một bữa la đà Hải Dương
“Khúc kha khúc khích” lên đường  
Trên xe vui chuyện Trần Nhương mổ mờ  (mổ mắt)
Thay thuỷ tinh thể Hoa Kờ   (Hoa kỳ)
Mắt đà lành lặn cái gì cũng...tinh!
Nhất là cái tỉnh tình tinh
Chẳng phải nấp rình cũng rõ trắng đen...
Xe con mà như...xe Ben
Chở hơi quá tải lèng phèng xe lăn...
Tô Đức Chiêu ngót một trăm*
Vũ Từ Trang cứ phăm phăm nhấn gà  (ga)**
Hoàng Minh Tường tỏ cái...ta
Con người “chinh chiến” xem ra...tỉnh đòn!
Đường 5 xe cứ bon bon
Động cơ “khúc khích” hỏi còn gì hơn!
Vợ con Văn Diệp lo...cơm
Canh cua Nam sách, húng thơm An Đoài
Cả nhà rối tít trong ngoài
Ông chủ còn cố đọc vài câu thơ!
Mấy anh “phó nháy” nghiệp dư
Bấm lia bấm lịa cứ như đèn cù!
Cả nhà rối rít tít mù
Nào can, nào lọ cứ như...chợ giời
Thế mà chỉ thoáng cái thôi
Đưa chân khách mời gần tạ...mật ong!
Mật kia đâu sánh tấm lòng
Chia tay bịn rịn lại mong có ngày...
Bốn K tay lại trong tay 
Ra về xin hẹn...ngày này,năm sau!...
.
19h 27-4-2011
DL 
--------------------------------------
*     Tô Đức Chiêu có cân nặng ngót 90kg
**   Nhà thơ Vũ Từ Trang kiêm súp phơ bẻ lái xe...