Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THĂM BẠN 4K

Dưa Lê
Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2011 4:35 AM
 
            (Tặng TN.c & Nguyễn Văn Diệp)

Ngày mai thăm bạn 4K
Bẩy giờ rưỡi sáng là ta lên đường
Theo hướng Nam Sách-Hải dương
Lộ 5 thẳng tắp con đường bon bon
Năm thằng nghễu nghện xe con
Vừa đi vừa hát véo von...Hát rằng:
Nam Sách hiện có một “thằng”
Bốn K “khúc khích” thưa rằng...rất mê! 
Văn chương không phải chính nghề
“Nuôi ong tay áo” nên mê mẩn đời!
Suốt ngày ngắm đất, trông trời
Ngẫm mình chìm nổi đầy vơi nỗi mình!
Trăm năm tìm một chữ tình
Tình trốn đâu mất thương mình...Thế thôi!
Trờĩ xui kiếm được một người
San sẻ nước mắt, chia đôi nỗi lòng!
Thương nhau vấn vit, đèo bòng
Câu thơ chân thật chỉ mong giãi bầy...
..........
Trông trời,trông đất, trông mây...
Được hôm đẹp ngày thăm bạn 4K
Bắt tay nhau cười khà khà
Khúc kha khúc khích...là ra thế này!... 
.
26-4-2011
DL