Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“GÀ SỐNG THIẾN SÓT”!

Bút Tre mới
Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011 9:36 PM

Một Giáo sư nói rất hăng:
DÂN CHỦ như là khí trời,
TỰ DO: hít thở, không ai ép mình…
Khí trời ô nhiễm quá kinh,
Cho thở, cho hít thì mình cũng toi!...
Bỗng ông liếc thấy một người,
Ông liền: mở ngoặc rằng tôi nói là…
Phạm vi khoa học thôi mà
Vấn đề nhạy cảm, chớ suy ra hiểu lầm!...
Làm khoa học phải có tâm,
Cũng cần không khí… vâng… vâng… tức là…
Mấy bạn trẻ bảo “rõ gà”,
“Gà Sống Thiến Sót” (GS.TS) hóa ra ông này!
Hoạn quan hẳn, lại còn hay,
Đằng này “Sót tí” nên hay bốc đồng,
Bốc đồng rồi lại “tôi không” …
Còn đâu bản lĩnh đàn ông kiên cường!
“Gà Sống Thiến Sót”… rõ thương
Ai mà vớ phải, ẩm ương cả đời!
20/4/2011