“Búp Sen Xanh “ mãi cũng phải úa tàn
Nhớ nguồn như hổ nhớ rừng hoang trong cũi sắt
Hẹn gặp lại Sài Gòn-lửa mới nhen rồi vụt tắt!
Thương bác Sơn Tùng - người cả nước yêu thương!
Một cựu chiến binh đã qua mấy chiến trường
Tự khoác súng cầm gươm làm cách mạng
Một thương binh nặng trên người còn bao nhiêu vết đạn
Một nhà văn ngoại hạng có những tác phẩm để đời
Bác chiến đấu và viết văn đòi công bằng xã hội
Sao bác chẳng bằng ai? !!:
Phái tá túc trên gác hai với tám mét vuông
đã mấy chục năm dài nghĩ mà ngao ngán
Một gia đình ở ăn viết văn và bao nhiêu sinh hoạt!
Càng minh chứng bao con người phụ bạc giữa nhân gian!
Chức trọng quyền cao mà việc nghĩa họ không làm
Mảỉ vét vơ tràn lan đất nhà nơi đắc địa
Chẳng có quan nào khi lên ngôi không nói câu :”đền ơn đáp nghĩa”
mà thực tình nhân nghĩa họ có đâu!
Bác được chụp ảnh chung với bao vị đứng đầu
tôn vinh bác một người Anh Hùng đầy tài năng và tâm huyết
Nhưng hỏi có ai hay- chắc hẳn nhiều người biết:
Nếu bác nhỡ đột tử tại nhà - sao có chỗ để di quan?
Bác thua người bình thường cả khi .. đến nghĩa trang!!!
Ngày 17 - 4 -2911
Nguyễn văn Diệp
Những chữ viết đậm lạ tác phẩm của Sơn Tùng