Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ném đá giấu tay

H Thuận
Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 10:15 PM

Nhân đọc “Ngáo ộp trộ ai?” của bác Dưa Lê trong thaiancoxuanloc & bài: “Dùng bản đồ VN không có Hoàng Sa, Trường Sa trang web này của ai?” (TNc). Tôi có mấy dòng như sau:

Thế bác tưởng nó không “nuốt” nổi?
Biển Đông này là khúc xương to?
Bao nhiêu việc nó làm ngang trái,
Bác thấy không? Hình “cái lưỡi bò”?
Dân không hãi nhưng quan lại sợ,
Chẳng hiểu vì cái lẽ chi chi?
Ai lên tiếng vì đất liền, biển đảo…
Xúc phạm họ “ bành” là phải dẹp…ngay đi!
Bản đồ Nam Việt  trên trang  web,
 Vắng bóng Hoàng Sa với Trường Sa?
Bộ thông tin truyền thông có biết?!
Hay là… “diễn biến” nó vẽ ra??
Bác- nhà trinh thám- “A Nam mít”
Bác hãy “điều tra” ai vẽ đây?
Chắc lo “ngáo ộp” luôn rình rập,
Nên  phường “ném đá” họ “giấu tay”?...
 23/4/2011
 
 Anh lại thấy trong mơ!..

 ( Tặng Xuân Lộc)
-nhân đọc bài thơ “ Thì thầm trước biển” của XL-
Chiều nay Xuân Lộc về với biển,
Chếnh choáng thuyền say, biển cũng say!
Sóng xô bờ cát nghe dào dạt
Hải âu đùa rỡn, sải cánh bay…
Thì thầm với biển lời hẹn ước,
Em ở nơi nào? Hỡi em yêu!
Nhớ em, lặng lẽ anh gọi biển
Sóng vẫn vô tình đến cô liêu!
Dã tràng vớ vẩn đùa trong cát
Anh mải miết tìm gót sen xưa…
Cát vẫn trắng, vết chân mờ vô định…
Hẳn đêm về, anh lại thấy trong mơ!..
 22/4/2011