Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẲNG NGHE TIẾNG MẸ

H Thuận
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010 9:57 PM
 
Con về quê một chiều thu,
Gió hơi se lạnh, nắng xơ xác vàng!
Đồng xưa rộng rãi mênh mang,
Ngày nay cắt vụn từng hàng, từng lô.
Phía đồng giáp đường ô tô,
Mọc mấy nhà máy, nhấp nhô nắng chiều
Buồn lòng chân bước liêu xiêu,
Ruộng xưa mẹ vẫn sớm chiều…còng lưng!
Khi nhặt cỏ, khi gieo vừng,
Khi thoăn thoắt cấy,đau lưng,vặn mình!
Trên đường thẳng tắp cây xanh,
Vẫn đôi tay mẹ tỉa cành tưới chăm.*
Lục tìm về cõi xa xăm…
Nhìn lên trăng đã tròn giằm trung thu!
Nhớ ông tiến sĩ ngu ngơ,**
Tồ hoe, tí hoét, mẹ mua, con bầy!***
Trông trăng ngày ấy, giờ đây…
Bóng mẹ đã khuất trong mây, chiều buồn!
Lòng con như có mưa tuôn,
Vẳng như tiếng mẹ trên đường gọi con!
(*Mẹ tôi xưa ở đội trồng và chăm sóc cây xanh của HTX nông nghiệp ngày xưa.**Người ta bán ông tiến sĩ bằng giấy khoanh tay trước ngực, đồ chơi trẻ con thời đó. ***Những con trâu, ngựa nặn bàng bột có mầu xanh đỏ…cũng là đồ chơi trẻ để bầy cỗ trông trăng…)
  23/10/2010