Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÂM NHANG THƯƠNG VIẾNG TÀI HOA NGUYỄN VŨ TIỀM

Đường Văn
Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 9:40 AM


Đi xa chưa trọn ngày

đã vút chín tầng mây

để tràn tiếc thương Nam - Bắc

giàn giụa triều thơ sóng vỗ đầy

Khóc anh “Thương nhớ tài hoa”

Làng Nành – Ninh Hiệp xót xa tiễn người

“Hoài nghi – tin cậy” khơi vơi

“Văn đàn bi tráng” nửa đời trở trăn

“đất đai Minh triết” thì thầm

“Quỳnh hoa Thức đợi” trầm ngâm, ấm lòng

“Nghìn câu thơ tài hoa”phập phồng

“Bắc cung Hoàng hậu” dòng dòng lệ sa

Còn bao nhiêu nữa..., đại ca?

Nhớ thương không xiết chi mà, anh ơi!

Ngóng phương Nam, nén sụt sùi

Vong niên, đồng học Cửa Ngòi năm nao...

Bốn mươi năm, gặp lại nhau

Kẻ Nam người Bắc dãi dầu cỏ hoa.

Viếng Thầy, nối chuyến thăm xa

Về nguồn Lập Thạch,* la đà chuyện xưa...

Mười lăm năm ấy... bây giờ,

Dương - Âm cách trở sững sờ, nao nao!

Nhớ anh, thương nhất hai câu:

“Chưa chạm tuổi trung bình đâu! Hỡi người!

Mà sao đã vội than Trời?

Nợ đời chưa trả, tình thời chưa an”!

Giữa Covid tràn lan dịch dã

không thể xuôi Nam lần cuối viếng anh

Ngùi ngùi, thắp một tuần nhang

Tâm tưởng lang thang, dăm hàng vội vã

Hồn linh Vũ Tiềm lãng đãng bay đâu

Thế là từ nay:

Ninh Hiệp, Gia Lâm mất đứa con tài hoa, chân chỉ

Văn đàn Việt vắng người thơ tài hoa, đôn hậu,

Lớp Văn Sử tiễn đồng môn - “Người tài hoa khờ dại”, dịu dàng

Hà Nội, chiều cuối đông, mưa rét mang mang

Thảnh thơi anh nhé, nhẹ nhàng quy tiên.

Qua Trèm, thì ghé chúng em...

  • “...” tên những tác phẩm của Nguyễn Vũ Tiềm.
  • Chuyến viếng mộ Ân sư - Thầy chủ nhiệm lớp Văn Sử A (khoa Xã hội, trường SP 10 +2 Hà Nội) Nguyễn Kỳ Thục tại nghĩa trang Gò Bạt, phường Đông Ngạc nối tiếp về nguồn, thăm lại nơi sơ tán: 2 thôn Cửa Ngòi, Cầu Gạo (xã Nhạo Sơn), huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc (1966 - 1967) được các anh Đỗ Trung Côn, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Hữu Toàn... tổ chức tháng 10/2006. Vợ chồng Đ - P, H – H, H – V , các bạn V, TR, U, Q, T... tham gia.

Chiều rét, mưa bụi 14/1 – 15/1/ 2022

ĐV kính viết