Trang chủ » Cùng vui

TỬ VI BÍ SỐ KỈ HỢI NIÊN (2019)

Trương Tuần
Thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019 11:46 AM





 

Đêm tháng Chạp mù mịt sương khói và bụi mịn, kinh thành chìm khuất mơ hồ như có như không. Quỷ Côc tiên sinh nhìn lên bầu trời mà đôi mắt nhòa đi chẳng nhìn thấy gì. Phía Bắc vài ngôi sao sa lóe lên rồi tắt ngóm vào đêm đen. Giật mình, Quỷ Cốc mang bảo thư của Thày Tử Vi ra xem. Sao Kỉ Hợi niên mà toàn sao xấu chiếu mệnh nước Nam ?. Quỷ Cốc tiên sinh bèn ghi lại như dưới đây:

- HÀ NỘI GẶP SAO SÁT CHỦ:

Bí thư gặp đại hạn

Đồng Tâm còn lâm nạn

Rạng Đông tràn thủy ngân

Bụi mịn thêm “lãng mạn”

Nước bẩn dân uống đẫy

Nhảy lầu và Gate Way

Sông Tô rồi sông Đuống

Lê Trực nhà đứng ngây

Trọng án quê Đan Phượng

Ruột thịt mà ra tay..
Công an giăng khẩu hiệu
Đòi công lí rất hay...

Áp chót cuối tháng Chạp
Chánh văn phòng nhập kho
Cơ quan đảng Hà Nội
Nghiêng ngả trong bão to...

Nhật Cường chơi kẻ chợ
Hà thành đầy gió mưa...
Giải thưởng hai cân thịt (*)
Văn nghệ sĩ búa sua
-----
Giải VHNT kỉ niệm 65 năm giải phóng thủ đô nhõn 500k cho giải A



- ĐỒNG NAI GẶP SAO NGŨ QUỶ

Bứng cả dàn lãnh đạo

Tuyền xuất sắc tấm gương

Giang hồ hàng trăm vụ

Bảo kê bao tuyến đường.

- ĐẮC LĂK GẶP SAO HẮC ĐẠO

Nuôi Tầu chế ma túy

Hót gơn ngay tỈnh ủy

Nổ súng bắn quan phường

Đắc mà không như ý.

KHÁNH HÒA GẶP SAO KIẾP SÁT

Mía sâu đánh cả cụm

Lãnh đạo mất hết nguyên

Người Tầu gây nhiễu loạn

Đất cát bán triền miên.

HẢI PHÒNG GẶP SAO THIÊN ÔN

Tầu lập cứ đánh bạc

Mấy năm không biết gì

Hai nghìn quân “bạn lớn”

Mở hội mà lờ đi

Đất chiếm tha hồ trận

Ở sân bay Cát Bi

SƠN LA GẶP SAO QUỶ KHỐC

Nâng đỡ không trong sáng

Nâng điểm thi tít mù

Bao nhiêu ông Giáo dục

Bàn cải cách trong tù…

ĐÀ NẴNG GẶP SAO CÔ THẦN

Vũ Nhôm tung hoành trận

Lãnh đạo đốn từng ông

Sơn Trà băm nát bét

Hành Sơn nói tiếng Trung.

SÀI GÒN GẶP SAO ĐỊA HỎA

Bán đất vàng như cho

Mấy ông phó ăn to

Thủ Thiêm dân oan khuất

Lại Lộc Hưng dở trò…

Tình dục xâm hại trẻ

Dân nơm nớp âu lo…

ĐIỆN BIÊN GẶP SAO ĐÀ LA

Tấp nập buôn ma túy
Giết cô gái giao gà
Mường Thanh bao hệ lụy
Lòng nào không xót xa.

HÀ GIANG GẶP SAO PHỤC BINH

Bao năm gặp hoạn nạn
Phục binh vẫn ém quân
Cả họ làm quan chức
Quyền bính ngang thánh thần

Bung ra chuyện thi cử
Hà Giang thành hà lầm.

THÁI NGUYÊN GẶP SAO THIÊN HÌNH

Gang thép 8000 tỷ
Bán đồng nát không xong
Quan cứ vui bí tỉ
Biệt phủ to nhất vùng

Giết 5 người Định Hóa
Án mạng gây hãi hùng

BÌNH PHƯỚC GẶP SAO BẠCH HỔ

Bí thư huyện đào tơ
Mà trộm không kiêng nể
Trộm trói vào giữa trưa
Bọn này rất quá thể

QUẢNG NINH GẶP SAO PHÁ QUÂN

Sáu trăm khách Trung Quốc
Phô trương văn hóa Tầu
Cãi nhau được, không được
Núi Bài Thơ cúi đầu
Móng Cái chồng bắn vợ
Ca Long oằn nỗi đau...

BỘ 4T GẶP SAO ĐẠI HAO

Hai bộ trưởng ngã ngựa

Trấn lột tiền của Dân
AVG nhát cứa
Đứt cả thịt cả gân

Đất Nguyễn Du có lửa (*)

Chưa biết đâu xa gần...

-----

(*) Bộ 4T đóng tại phố Nguyễn Du

CÔNG AN GẶP SAO QUẢ TÚ

Hàng loạt cán bộ cốp

Đánh bạc công nghệ cao

Có một ông nhôm kính

Lột sạch gạch và sao…
Sáu điều Bác Hồ dạy
Học lại thuộc đi nào...

QUÂN ĐỘI GẶP SAO THỌ TỬ

Đất nước không có giặc

Mấy vị tướng đã tiêu
Út Trọc tung hoành trận
Đội ngũ đã liêu xiêu
Lũng Lô chế xăng giả
Thu tiền hơi bị nhiều
Quân đội cần vực lại
Để dân quý dân yêu.



@

Kỉ Hợi sang Canh Tý

Lò còn rực lửa hồng

Mong mọi việc như ý

Mùa xuân tràn núi sông…