Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN THỊ HỒNG

Nguyễn Thị Hồng
Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018 8:08 AM




TNc: Tác giả được mệnh danh là “nhà thơ của mùa thu” vừa gửi đến trang nhà một chùm thơ vừa sáng tác vừa dịch về mùa thu, trong đó có những bài quen thuộc được bạn đọc yêu thích như “Gọi thu”; “Thu cảm” và những bài mới giới thiệu lần đầu trên trang nhà.


 

THU

Em lại ngồi dưới gốc đa xưa

Nơi một sớm đầu thu gió dậy

Nơi một sớm đầu thu hồ lộng lẫy

Soi tấm tình trong trắng phút thiêng liêng

Nơi thức dậy tiếng gọi đấng siêu nhiên

Dẫn em về tuổi thơ miền thôn dã

Với hương lúa cọng rơm gà nhảy ổ

Với mẹ hiền lụi cụi tháng năm xa

Dẫn em về tuổi sim chín đồi xưa

Tuổi đinh ninh sim tàn tình tím mãi

Tuổi bất ngờ tình qua sim ở lại

Mà suốt đời tiếc mãi một mùa sim

Hà Nội giờ đã cuối mùa sen

Cuối mùa cốm, chỉ còn hồng vẫn đỏ

Mình em ngồi dưới gốc đa xưa cũ

Cây vẫn chờ người, người trở lại chăng?

Cám ơn người đã thức dậy trong em

Tiếng gọi đấng siêu nhiên bất diệt

Ban tặng em tình yêu thuần khiết

Với thiên nhiên cây cỏ, với người…



TRĂNG

Đêm nay

Sông trăng

Vỡ đê

Không đập chắn

Trăng

Ngập lụt

bốn bề

Không còn ranh giới giữa trời và đất

Không còn ranh giới giữa người và trăng

Mặt hồ cũng biến thành

Vầng trăng tương diện

Chỉ có gió, mây, trăng và sóng nước

Với những chiếc thuyền nan ngủ mê mải

sau một ngày vật lộn với lưới chài

Và con người

Sau một ngày vật lộn với cuộc đời

Giờ đây

Trong trăng

Đêm nay

Trăng

Như người tình yêu dấu

Nói lời đầu

Đêm đêm trăng vẫn chảy

Lời đầu không lặp lại



GỌI THU

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Ngày em còn nhỏ gót trần lang thang

Bầu trời thì xanh chuồn chuồn thì đỏ

Lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Tóc em mềm quá gió đùa miên man

Nước suối thì trong viên cuội thì trắng

Em mang tình anh một thời say đắm

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Sao Hôm thì buồn sao Mai thì sáng

Nước suối thì trong viên cuội thì trắng

Em như cô Tấm trong tình anh mang

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Người em yêu ơi bao mùa thu sang

Biết anh còn nhớ mùa thu đầu ấy

Anh đưa em qua suối nguồn xiết chảy

Em như viên cuội rơi rồi dưới đáy

Anh về bến cũ vớt mùa thu lên…



THU CẢM

Mùa thu đẹp đến nao lòng

Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây

Người thì nửa tỉnh nửa say

Nửa lo giá chợ nửa ngây vì trời

Mùa thu ơi đẹp vừa thôi

Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ

Đời càng nhiều nỗi ưu tư

Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời



MÙA THU VÀ BIỂN ( thơ dịch )


Khoác tay cùng với mùa thu

Tôi đi ra biển vẩn vơ kiếm tìm

Sóng xanh cát trải êm đềm

Muôn vàn chiếc lá trên thềm đại dương

Muôn vàn vỏ hến ánh vàng

Như muôn vàn lá dát vàng biển thu

Xô lên dạt xuống bãi bờ

Sóng quăng lên cát giấc mơ thủy triều…

Còn đây tiếng động ầm ào

Đáy sâu thăm thẳm cồn cào đại dương

Của thời dịu ngọt êm đềm

Của thời thơ ấu ấm êm mái nhà

Từ trong góc khuất vỏ sò

Ta nghe động tiếng sóng xô biển gào…

Như muôn vàn lá lao xao

Dồi lên dạt xuống theo chiều sóng xô

Đại dương cùng chúng nô đùa

Mơn man vỡ vụn giữa bờ biển xanh…

Mùa thu nhón gót chân trần

Cầm tay xô đẩy muôn vàn lá thu

Muôn vàn những chiếc vỏ sò

Trải vàng trên cát nằm mơ thủy triều…

( dịch từ nguyên bản tiếng Anh- không nhớ tên tác giả)