Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018 3:47 PM





SÔNG TIỀN

Sông Tiền chẳng thấy tiền đâu

Nhìn con nước chảy dãi dầu như mê

Để cho kênh rạch bờ đê

Mái tranh hiu hắt xác quê mãi nghèo

Hỏi trời trời cứ trong veo

Hỏi nước nước cuốn bọt bèo ngược xuôi

Sống trên vựa lúa Tháp Mười

Bao nhiêu người khóc kẻ cười hả sông

Mồ hôi cha đổ xuống đồng

Thuế mẹ nộp đủ vẫn sông không tiền

Đời dân nghèo mấy thâm niên

Kìa bao đồng chí tự nhiên mà giầu

Sông Tiền tiền chảy đi đâu

Chỉ nhìn thấy sóng lắc đầu cuốn đi.


LÀNG HOA SA ĐÉC

Khác gì Thượng Uyển , Bồng lai

Anh như chim chích lạc loài vào đây

Vòi rồng vung nước tưới cây

Em làm mặt đất thành mây cầu vồng

Mồ hôi ướt đẫm lưng ong

Bên em bỗng thấy hoa Hồng nhạt hương.


ĐẠI TIỀN NAM

Đồng Tháp đang giữa mùa khô

Trời xanh nghiêng hũ rượu mơ : Nắng vàng

Ta ngồi giữa ĐẠI TIỀN NAM

Khác nào đang ngự long sàng như Vua.




CÂY BÀNG VUÔNG


Cả đời sống giữa trùng dương

Qủa thì bốn cạnh, lá vuông như người

Vũng Tầu nhặt chiếc lá rơi.

Từ ngày về phố mày hơi bị tròn

Bây giờ thân cũng biết cong

Khác nào phận liễu chạy vòng hồ Gươm.


THỀ


Bao giờ hết nước biển Đông

Em thề em sẽ bỏ chồng theo anh

Bao giờ rừng hết cây xanh

Em thề em sẽ lấy anh làm chồng

Dã tràng lấp kín biển Đông

Em thề em sẽ bỏ chồng theo anh


NƠI BẮT ĐẦU


Bao lần lỗi với tình yêu

Anh như con sóng thủy triều ham chơi

Lang thang cuối đất cùng trời

Bạc đầu sóng lại về nơi bắt đầu.


BẤT CHỢT


Mặt trời ló rạng bình minh

Sớm nay ra biển vẫn mình anh thôi

Dấu chân trên cát rã rời

Đêm qua hẳn có hai người hôn nhau



TẠI SAO


Như vòng tay của yêu thương

Núi ôm lấy cả đại dương vào lòng

Dịu dàng cát mịn bờ cong

Đôi môi hôn cả sóng hồng ban mai

Lớp trong cuống quýt. . .lớp ngoài

Vô tri còn khát, sao hai đứa mình ?