Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MẶC BAY CHUYỆN THƯỜNG

H.Thuận
Thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2010 9:07 PM

H.Thuận
 
Quốc hội hay họp thường kỳ
Bàn những chuyện gì cũng chẳng nghe ai!
Nói gì cũng bỏ ngoài tai,
Cấp trên đã quyết có sai bao giờ?!
Quyền lớn ở các ông to!
Cái thời mở rộng Thủ Đô, cũng bàn,
Bàn dọc rồi lại bàn ngang
Mở vẫn cứ mở,cứ bàn, nghe đâu!
Rừng vàng cho đến biển sâu,
Vừa bán, vừa để quân Tầu giữ cho!
Bây giờ lại đến Thủ Đô
Trung tâm hành chính sắp vô Ba Vì
Nghìn năm…, lặng lẽ… trôi đi…(Thủ Đô 1000 năm tuổi)
Ý nghĩa gì nữa, có chi mà bàn!
Chung quy: ắt hẳn,máu tham
Ba Vì lắm đất, thành vàng, vớ to!
Lại tầu cao tốc nữa cơ,…
Phen này hí hửng càng vơ được nhiều!
Ai nghèo thì mặc ai nghèo
Cháu con trả nợ bao nhiêu, thây mày!
Việc vay ta vẫn cứ vay,
“Tiền thầy bỏ túi” , mặc bay! Chuyện thường!
               7/6/2010