Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ẤN HAY KHÔNG “ẤN” !?

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010 5:34 AM
Dưa Lê   
( Chia sẻ với ĐBQH Dương Trung Quốc  và nhiều vị ĐBQH khác…)

Đây là  ĐẠI SỰ QUỐC GIA
Không phải  “của nhà” thích “ ấn ” là xong !
Đừng vì sức ép mấy ông
Phải nghe rành rọt Tây – Đông hẵng…mần !
Người ta thích để có phần…
Mình là “ Ngưòi của Nhân dân ” kia mà !
Mắt phải sáng – Không quáng gà
Đừng vì cái Ghế hay là…buông xuôi !
Đừng vì “ Mật ngọt chết ruồi ”
Cứ “Ấn” bạt mạng để rồi…phủi tay !
Muôn dân  ngong ngóng đêm ngày 
Mong cho đất nước từng ngày đi lên
Nhưng phải xem kỹ túi tiền
Đừng nên bóc ngắn, chớ nên cắn dài…
Để rồi hậu quả ngày mai
Cháu con quần quật phải nai lưng làm
Cúi đầu  khất nợ Gia-pan  ( Japan )
Còn gì “Quốc thể Việt Nam Anh hùng !? 
.
Thần dân chờ đợi Tin Mừng
“ Dự án Đầu đạn ” tạm dừng… Tính sau !...
.
2-6-2010
DL