Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THA HỒ…BÓP VÚ…

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2010 6:08 AM
 
     Gửi Trần Trương

Làm dân như thể trâu, bò
Ngày thì gặm cỏ đêm mò rơm nhai
Căng bầu sữa để sớm mai
Người ta “ Bóp vú “ nuôi ai hỡi bò ?
Vòng quay quay tít thò lò
Ngày vẫn gặm cỏ đêm mò rơm nhai
Bây giờ nào biết kêu ai
Mang bầu vú lép ngày mai nằm chờ !...
Người ta lại nắn, lại sờ
Bàn tay “ Bóp vú” bao giờ mới buông !?
Thôi về gõ mõ, thỉnh chuông 
A Di Đà Phật ! Hãy thương…vú Bò !...
Còn tin ai nữa bây giờ ?
Mà mong xin xỏ, mà chờ…Vua ban !...
“ Bóp vú ” quyền của các Quan
Kêu thì cũng vậy kêu làm răng ( sao) đây !?...
Thôi đành chịu kiếp bò gầy
Nuôi cho Quan béo mai ngày…xào lăn !...
.
16-5-2010
DL