Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tiền dân tha hồ “CƯỚP”

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 15 tháng 5 năm 2010 10:55 PM

Tặng BỘ GTVT
 
Bây giờ Bộ nọ, Bô kia
Bắt chấp luật lệ, cứ “Đè” dân ra
Thiếu tiền thì úm ba la
Ra cái quyết định là ta có tiền
Tiền xăng “tao” phải thu thêm
Để vào sửa chữa cho “êm” con đường
Giọng điệu có vẻ tình thương
Nhưng ruột thì rõ một phường Sở Khanh
Kính thưa “quý Bộ” yêu tinh
Định ép dân lành đến chết hay sao?
Bộ túng tính chuyện vơ vào
Tiêu pha thế nào ,ai biết chi mô
Một năm là mấy tỉ Đô?
Két đầy dân góp, tha hồ Bộ xơi
Con dân khổ lắm Bộ ơi
Bộ còn bóp..Giái …thì đời còn chi?
Mấy lời nhắn gửi vân vi
Mong cả Quốc Hội nghĩ suy điều này..!