Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRANG THƠ XUÂN CỦA BẦU BẠN

Phạm Phú Thang-Phan Cung Việt-Mai Vũ-Hoàng gia Cư
Thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2017 1:17 PM


PHẠM PHÚ THANG



NGÀY MỚI

Mở đầu một ngày mới
Tôi đưa bột chim ăn
Tiếng chim gù mát rượi
Nghe như xuân chào mừng

Mở đầu một năm mới
Tôi mở cửa chào xuân
Nghe tiếng lòng thổn thức
Thấy đất trời nở nang

Mở đầu một năm mới
Thấy lòng mình mênh mang
Đón năm Dậu bản mệnh
Vượt ghềnh thác hiên ngang

Mở đầu mùa xuân mới
Tưới nước dàn phong lan
Nghe đầu bình nước mát
Trăm bông hoa mơ màng

Mở đầu một năm mới
Tôi cho đàn cá ăn
Hai bể cá vàng rực
Đón xuân mới tung tăng

Mở đầu niềm vui mới
Vào máy tính khai xuân
Gửi hồn mình lên mạng
Trần Nhương - ta - vui cùng ...

8h ngày mồng 1 năm Đinh Dậu


 

PHAN CUNG VIỆT

CHẲNG CÓ PHÉP LẠ NÀO ĐÂU

Trộn thật nhuyễn Chí Phèo và A Q

Với bát cháo hành Thị Nở

Với bờ chuối và hương hồn xứ sở

Thắng theo cách đó

Bại theo cách đó

Tồn tại theo cách đó …

Chẳng có phép lạ nào đâu !

Tim City, 3 Tết Bắc gà, 2017

VÀ CHẲNG ĐƯƠNG NHIÊN

Được vườn cây xanh thì thôi nhà to

Được con chim hót thương thì thôi giàu có

Được em yêu thì phải kèm đau khổ…

Những đương nhiên và chẳng đương nhiên

Bắc tết Gà, 2017


MAI VŨ

               ĂN QUẨN

Ta là bác gà trống tốt mã nhất trần đời

Chỉ thích hát những bài mọi người đã thuộc

Chỉ thích nói những điều mọi người đã biết

Chỉ mong ngày mai giống ngày hôm nay

Chỉ mong ngày kia vẫn như mọi ngày

Để ta ổn định

vòng quang cối xay


HOÀNG GIA CƯƠNG

GÀ CHƯA GÁY SÁNG

Chờ đợi mãi mà gà chưa gáy sáng

Đêm rất dài - dài như giấc chiêm bao

Gà chưa gáy hay gà quên phận gáy ?

Biết bao giờ hết trằn trọc canh thâu !.
.

Chờ đợi mãi một tiếng gà gáy vọng

Xóm yên bình hay xóm sợ điều chi ?

Sao yên ắng như rừng hoang vậy nhỉ

Con cú mèo còn rình lũ chim ri ?
.

Chờ đợi mãi ngở đêm dài bất tận

Canh tư rồi mãi không tới canh năm

Vẳng tiếng sủa cầm canh từ xa vắng

Thoảng vọng về theo gió bấc căm căm !
.

Ta chờ mãi một tiếng gà gáy sáng

Đón bình minh cùng nắng ấm xuân về

Sao đêm cứ nhọc nhằn như năm tháng

Để thời gian trì trệ kéo lê thê ?!

Đêm cuối năm Bính Thân - 2017