Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"HÔM NAY TÔI ĐƯỢC TỰ DO"

Nguyễn Duy Xuân
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016 1:49 PM

Kết quả hình ảnh cho Hàn Đức Long
Đấy là câu nói của một tử tù
Bốn lần nhận án tử
"Bao nhiêu năm sống trong sự khinh bỉ
Gia đình tôi đã có thể ngẩng đầu"
Tử tù Hàn Đức Long nói thế
"Tôi bàng hoàng nghe thông báo tự do"
"Tôi trở về như một giấc mơ"(*)
Người tử tù vẫn chưa tin là sự thật
Sợ "giấc mơ" lại vuột khỏi tay mình
Thế gian này ai oan khuất như ông?
Mười một năm tù, bảy năm bị cùm chân
Buồng biệt giam chờ ngày thi hành án
Ông Huỳnh Văn Nén, ông Nguyễn Thanh Chấn
Nhục nhã, khổ đau sánh cùng?
Mười một năm chịu bản án oan
Hiếp dâm trẻ em, giết người chưa đến tuổi vị thành niên
"Kẻ dã thú" Hàn Đức Long bị xóm làng phỉ nhổ
Gia đình, vợ con, họ hàng tủi hổ
Cắn răng chịu nỗi nhục này
Biết vô tội nhưng vẫn phải nhận tội
Để bảo toàn mạng sống
Sẽ có ngày minh oan
"Hôm nay tôi được tự do"
Hàn Đức Long
Câu nói của ông triệu con tim sững sờ
Tôi thấy mình cay nơi khóe mắt
Khóc cho số phận con người
Một ngày tù nghìn thu ở ngoài
Mười một năm triệu triệu oan sai
Cái giá của TỰ DO
Oan nghiệt thấu đất trời
21-12-2016
(*) Phỏng lời Hàn Đức Long