Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẢI LÒNG NGƯỜI LÍNH GIÀ*

Nguyễn Trọng Tân
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016 9:39 PM




Hiển thị Ảnh chân dung.jpg

Nhân kỉ niệm 22-12

Gửi các cháu đời khăn vàng, khăn đỏ**

I. THẾ HỆ ANH HÙNG
Ông giờ chân bước đã run
Ngoảnh nhìn quá khứ lòng còn vân vi
Đã từng trai trẻ một thì
Những năm đất nước chia li mất còn.
Thoắt đã bảy mươi niên rồi đó
Cuộc vần xoay đen đỏ kiếp người
Dẫu cho vật đổi sao dời
THẾ HỆ CHỐNG MỸ trụ trời cứu dân.
Người già vốn lần thần hoài cổ
Ngồi kiểm kê tính sổ thời gian
Chiều ông, cháu cứ nghe xem
Nước non ta mấy mươi phen ba đào.
Trận Điện Biên sóng trào bốn bể
Chiến tranh ngừng như thể giải lao
Hai miền mơ bóng cờ sao
Nào ngờ mưu độc kề dao mạng sườn.
Bọn nước lớn, sen đầm hiểm ác
Chơi ván cờ quyền lực con buôn
Pháp về Mỹ lại nhào sang
Giấc mơ ngắn chẳng tày gang xum vầy.
Nhát chém ngang thân hình thuở ấy
Bắc trông Nam biết mấy thương đau
Ai làm nên cuộc bể dâu?
Câu hò gẫy nhịp, lòng đau chín chiều.
Cả miền Bắc cơm niêu nước lọ
Triệu gái trai rầm rộ lên đường
Lại làm một cuộc trường chinh
Trường Sơn chân cứng đá mềm xá chi.
Từ thôn ổ tới thì kẻ chợ
Lớp tinh hoa con của giống nòi
Buông cày khoác súng lên vai
Quyết đi vá lại hình hài núi sông.
Năm 75 cờ hồng toàn thắng
Hòa bình đây, quyền sống về đây?
Mong con không phút hao gầy
Làm cho đất nước có ngày vẻ vang.
Song vận nước trong cơn bĩ cực
Không ít người ngã gục, mắt hoa
Lợi danh không dám bước qua
Những năm tháng cũ nhạt nhòa đường quan.
Thế hệ ông gian nan đã trải
Như tùng dương bão chẳng dập vùi
Bỗng ngơ ngác, phân tâm trong yên hàn, hưởng thụ
Lý tưởng nhạt nhòa, miệng lưỡi điếm đàng hơn.
Mấy triệu nấm mồ cỏ chưa kịp xanh non
Mấy chục triệu sinh linh giật mình nhận ra mình thất bại
Non sông liền một dải, xâm lược đã tan thây, mà đất nước cứ mỗi ngày tụt dốc
Dân tình nheo nhóc, một nhúm người ngồi chốc ăn trên
Tư bản đỏ, xã hội đen những ngữ từ xa lạ nghe mãi thành quen
khứa rách tâm can đồng bào đồng chí
Thế hệ anh hùng sao đớn hèn đến thế
Để đất nước đến thế này lại mang tội với cháu con.
Thất vọng tăng dần sau những tháng năm
Ông đã biết lớp con mình cũng hỏng
Thế hệ cháu hôm nay dẫu còn bé bỏng
Liệu đã hy vọng gì xoa dịu nỗi đau ông?
Tuổi cao, lực bất tòng tâm
Lại đau đáu lớp khăn vàng, khăn đỏ
Bức thư này ông dành các cháu đó
Làm sao cho đất Việt ngẩng cao đầu.
Ngày thành lập QĐND, 22 tháng 12 năm 2016
-----------------------
* Bài đọc tại buổi tọa đàm cuốn sách “Chiến công thầm lặng” của tác giả Đinh Đình Phú do Tạp chí Nhà văn và tác phẩm tổ chức.
** Các cháu thế hệ chút chít.