Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ bẩy ngày 24 tháng 12 năm 2016 6:32 PM


Trước Đảo Yến

Đồi xanh Đảo Yến vờn mây

Thông reo gió ríu ran đầy yêu thương

Bác về đây giữa sắc hương

Cánh chim gọi nắng bốn phương tụ về

Hương hoa ngào ngạt đất lề

Ngàn năm, sóng nhắc lời thề nhục - vinh

Từng qua bao cuộc chiến chinh

Nước non biển đảo “ngư kình” lại sôi

Ngỡ như là ngắm bể khơi

Gối đầu lên sóng chẳng vơi nỗi niềm

Trở trăn giấc giấc… chẳng yên

Khuấy thềm lục địa cường quyền trớ trêu

Bác về vọng gác tiền tiêu

Lòng dân hợp sức giữ điều nghĩa nhân

Bàn chân chẳng mộng thánh thần

Cõi thiêng hội bước nhân quần ngược xuôi

Con đường cát trắng tinh khôi

Gió, trăng cây - cỏ bên Người…rưng rưng!!!

11/2014

Kính viếng hương hồn ông: Thái Doãn Hiểu nhà Biên khảo, phê bình & nghiên cứu văn học. Nhân ngày giỗ đầu của ông 24/12/2016

Sài Gòn nắng chát mưa chan

Tiếc thương anh với muôn vàn nỗi đau

Anh nhìn thấu cả nông, sâu

Mở trang “THẬT GIẢ”* bể dâu cõi người

Nhớ thời sơ tán bom rơi

Nhà tập thể gió thổi hoài thâu đêm

Trang giáo án nhọ muội đèn

Vợ chồng em - vợ chồng anh vẫn cười

Vui buồn san sẻ làm đôi

Gạo hôi, mỳ mạch tình người đằm sâu

Con thì gà, vịt bên nhau

Mặt xanh như những lá rau chợ chiều

Tín điều khắc trái tim yêu

Mà nuôi hy vọng cánh diều trong mây

Quê hương một tiếng đong đầy

Oan cha một nấm mộ gầy còn đau *

Hỏi biển rộng, hỏi núi cao

Ai làm nên cảnh thương đau mấy tầng

Còn bao nhiêu những oan hồn

Lật trang “THẬT GIẢ” nỗi buồn còn nguyên

Cầu cho anh đến cõi Thiền

Rằng trái đất chẳng bình yên bao giờ

Vụng về em mấy câu thơ

Thay lời đưa tiễn giữa bờ thực hư

Hải Phòng đang giữa mùa mưa

Khóc cho anh cả một trưa nắng hè…

4/7/2016

1. “Thật Giả” luận văn TS của TDH

2. Cha anh là Đảng viên năm 30 bị xử bắn oan

3. Những năm 1972 - 1975 nhà giáo Thái Doãn Hiểu và nhà giáo Hoàng Liên dạy học ở trường cấp 3 Vĩnh Bảo / HP cùng với chồng tôi nhà giáo Phạm Thìn.

Chú Tôi

(Tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Mai)

Qua rồi mưa dập bão giông

Chú đi ngày ấy rồi không thấy về...

Hoa gạo chín đỏ bờ đê

Tiếng con chim cuốc bốn bề tả tơi!

Năm tóc bạc - tháng da mồi

Cha đi tìm chú giữa trời mồ côi

Thắp hương thầm gọi em ơi

Nhạt nhòa di ảnh! Chú cười chả thưa

Giá mà trở lại ngày xưa

Mẹ tôi đi cấy, chú bừa thay trâu

Nhà nghèo rau cháo thương nhau

Có em, có chị ấm màu đất quê.

Hôm nay giỗ chú cháu về

Nghĩa trang cồn gió bốn bề chú ơi!

Có tên, có họ trên đời

Mà nơi đất lạ - thành người vô danh!

1/7/2010