Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỪ TRÁI TIM vàLÊN CÀ ROÒNG EM ƠI!

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2016 5:21 PM


Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Đây Ba Khe, đây đốc Đồng Tiền một thuở

Anh đi bắt cua, em hái rau tàu bay

Ta gặp nhau tay chạm bàn tay…
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Ba Thang, Trà Ang đạn bom như mưa bão

Ta vẫn lấp hố san đường xe qua

Em hát bài gì mà anh mắt nhòa!
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

U Bò đây, kho NH

Ta vác hàng mồi hôi nhễ nhãi vai gầy

Bom Napan lửa cháy sạm đen đôi má
.…

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Khe Diêm, cua 32 khủy tay gấp khúc

Cây cháy trụi rồi, trống troáng đất bầm

Xe lên bàn tay em vẫy giữa bom gầm!
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Cô Pông La trường thành đa dựng

Bom đạn ngày đêm lửa bỏng

Đêm đêm xe qua như thành phố đi dộng âm thầm!
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Khe Tum em không quản mưa dầm gió bấc

Đạn xé bom gầm em vẫn chờ anh

Đón xe lên trong ánh mắt long lanh!
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Khe Ny đó một thời ta tắm mát

Những chiều hè sau những trậm bom vùi

Đêm đêm lên Cà Roòng đoàn xe anh vẫy gọi
.

Cà Roòng đây em ơi, ai hỏi

Nơi nào em đứng đếm bom rơi

Nơi nào máu đồng đội đổ đỏ chân đồi

Đêm trăng nào nghiêng bên vai nhỏ?
.

Lên cà Roòng hôm nay nắng reo cùng với gió

Trăng Cửa khẩu sáng đêm Cà Roòng- Noọng Ma

Từ trong đất đá rừng cây vọng lên khúc ca

Sáng sáng đưa em bé A Rem đến lớp…
.

Cà Roòng em ơi, hôm nay xanh xanh cỏ cây

Êm êm bánh xe đường nhựa bóng

Nhớ xưa đường đá lổn chổn đạn bom

Và vầng trăng em sáng mãi giữa hoàng hôn!
.

Lên Cà Roòng em ơi, ta đi

Nghe tên người tên đất thầm thì

Nghe tháng năm cỏ cây chồi mọc

Nghe hồn ai trong hương gió nhắn gì?
.

27/5/2016



TỪ TRÁI TIM…

(Khi chuẩn bị lên chuyên cơ rời Tân Sơn Nhất,

Tổng thống Obama đã đặt tay lên trái tim mình và nói:

“Tôi thực sự xúc động. Tình cảm của nhân dân VN

đã lay động trái tim tôi. Tôi cảm thấy gần gũi

với đất nước này hơn bao giờ hết”)

Một bó hoa tươi, một nụ cười thân thiện

Một cái bắt tay, một câu giản dị chào, mời

Một câu nói ruột gan, ánh mắt nhìn thân quen quá

Cái bàn bay vẫy chào đán cá

Một bước chân dừng bên đường như đã đợi chờ

Mua cốm, chào dân, tự càm ô che mưa

Dẫu nắng dẫu gió vẫn nụ cười tươi nở

Là trái tim đến với trái tim người

Dẫu xa nhau nửa vòng trái đất

Dẫu lúc này lúc khác ..

Người sống không thể quên người chết

Lúc chơi vơi, trục trặc đường đời…

Ai đợi ai mong ngày gặp gỡ

Hai bên đường hâm mộ đôi lá cờ bay

Quan trọng là hiện tại tương lai

Trẻ già gái trai bàn tay vẫy vẫy…

Ôi khi đã chân tình trong trái tim rồi

Không xúc động làm sao bạn nhỉ!

Tổng thống có trái tim cảm nhạy

Lay động lòng nhau… gần gũi tự bao giờ

Tự ngàn xưa yêu hòa bình độc lập tự do

Người từ xa mới đến

Đã thấy mến thấy thân thấy dễ rung động chan hòa

Thật là phong nhã hào hoa!

Thấu hiểu lịch sử nhân văn dễ hòa nhịp điệu

Không thể thiếu trong cuộc đời, không thể thiếu

"Rằng: Trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi!".

Để tay trên ngực…

“Thấy gần gũi với đất nước này hơn bao giờ hết”

Cảm ơn này!

Lời tạm biệt Việt Nam có cánh…

Từ trái tim đến trái tim bè bạn

Nửa vòng trái đất vẫn… còn đây!

25/5/2016

HỒ BÁ THÂM