Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẢI LÒNG VÀO DI CHÚC

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2016 3:49 PM


Trước lúc đi xa… Bác trải lòng vào Di chúc

Ngẫm đường muôn đặm một dòng trong

Chắng có gì ân hận, chỉ tiếc thiếu thời gian…

Buồn đau thế giới xã hội… còn bất thuận…

Đau đáu miền Nam còn giặc

Nước nhà chưa thống nhất, hòa bình

Máu dân lành còn đổ đỏ bình minh

Nhưng ngày thắng lợi không còn xa nữa!

Đất nước sẽ kiến thiết, dựng xây đàng hoàng to đẹp

Bỏ cũ kĩ, hỏng hư, vun tươi tốt, yên lành

Trồng nhiều cây cho đất nước tươi xanh

Hồn liệt sỹ khói hương tượng đài nở hoa cây trái…

Bao tình thương gửi cho con cháu

Đi khắp năm châu cảm ơn bè bạn giúp mình

Trọn nghĩa vẹn tình sau trước văn minh

Trước hết là con người, chăm lo đạo đức…

Chỉnh đốn Đảng, Bác trăn trở, dặn dò mọi mặt

Dựa vào dân, kính dân… việc khó mấy cũng xong

Dân chủ là sưc mạnh, kết đoàn là thành công…

Bác trải lòng thẳm sâu từng dòng Di chúc…

Trước lúc đi xa, Bác trải lòng cùng non nước

Như máu hồng chảy mãi trong tim

Như phù sa trên bờ bãi lúa đang lên

Rừng đước rừng tràm, dừa xanh bát ngát…

Yêu ca dao, Bác trải lòng cùng biển hát

Nghĩa đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đồng tâm

Bác mãi còn trong trái tim đất nước, nhân dân

Như biển rộng bao la sóng xanh trời đất!

Tháng Năm Bác lại trải lòng vào Di chúc

Từ thẳm sâu ơn nghĩa sinh thành

Nhớ mẹ cha anh chị gia dình

Nuốt nước mắt, khơi thông dòng chữ S!

Chào tươi màu những hàng giâm bụt

Những đầm sen, những cánh cò chiều

Những khăn quàng cháu nhỏ thương yêu

Những mái tóc mây bay trẻ già trong gió…

Bác sẽ đi gặp các bậc tiền nhân, tiên tổ

Gót nhẹ nhàng lướt bóng hàng hiên

Trang giấy lòng vàng ẩn hiện trăng Tiên

Thổn thức những dòng đời tâm huyết…

Bác không muốn tốn kém của dân

Như người bình thường về với tro với đất

Như chùa chiền rợp trời cây bóng mát

Che người thăm, khỏi mưa nắng đường dài

Những dòng Di chúc mùa màng cây trái sinh sôi

Trên cánh đồng nhân dân… mùa gặt

Bác còn đó, hạt giống trời sinh là bất diệt

Ta biết gieo trồng cùng nhân loại năm châu!

Di chúc là tấm lòng Bác gửi đời sau

Ta đón lời Người, đón bình minh nắng ấm

Xua tan tối đen chập chờn, lảng vảng

Cho lòng mình tươi sáng mặt trời lên…

17/5/2016

HỒ BÁ THÂM