Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“CÁM ƠN” CÁI DẦM CẦU…SẬP

Dưa Lê
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 8:50 PM

Dầm cầu theo gót Cần Thơ *
Lăn đùng mày “ngã ” trỏng trơ giữa trời
Mày “ khôn” chọn lúc không người
Mày lăn, mày lóc, mày cười hơ hơ…
Láu cá hơn “ bác” Cần Thơ
Cám ơn mày đã chọn  giờ…lăn quay !
Con người  quý nhất  hiện nay
Mày đã tránh được một ngày tang thương !
Cho nên ta phải “Cám ơn”
Mày dã “ Nhân đạo” còn hơn ối người !.
.
Dầm cầu ngửa mặt cả cười
Vì tôi không muốn nhiều người…chết oan !...
18-4-2010
DL
-------------------------------------------------------
  *       Tin VN.n : 12giờ ngày 18-4-2010 bốn dầm cầu cạn Pháp Vân ( Công trình Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội ) đã bị sập nhưng rất may không có thiệt hại về người . Hiện tại chưa có kết luận về nguyên nhân bị sập !