Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Những Ngài “ĐẦY TỚ” kinh hồn

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 17 tháng 4 năm 2010 7:54 AM
 
“Đầy tớ” Đánh bạc
Bí thư thị ủy Phúc Yên
Vừa rồi vào “xới” đỏ đen bạc bài
Tiền “chùa” được biếu hằng ngày
Cho nên ông cứ mạnh tay xả tiền
Thua hàng chục triệu lúc “đen”
Con bạc khát nước vẫn bèn thiêu thân
Đấy là “Đầy tớ” nhân dân
Ham chơi, bỏ việc cho chân vào cùm
Đấm vào mặt dân
Thị trấn Mộc hóa Long An
Có ông mặt thỏ, tâm can như hùm
“Đầy tớ””xuống tấn” lên gồng
Đấm một quả đấm xưng mồm nhân dân
Chỉ vì bà cụ gọi nhầm
Mà phó chủ tịch cho thâm mặt mày
Ôi chao đầy tớ thế này
Nhân dân thị trấn có ngày…chết oan..