Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ VỀ BIỂN ĐÔNG

Đại Việt.
Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 1:48 PM

Đọc bài: TQ khẳng định chủ quyền tại biển Nhật Bản,
trên Vietinfo.eu
 
Trung Quốc lập cột mốc biển Hoa Đông,
Vùng tranh chấp giữa Trung Hoa-Nhật Bản,
Bằng thế mạnh, Bắc Kinh đang thách thức,
Thử Mỹ xong rồi, nay đến Nhật…khiếp chưa!
* * *
Với Nhật, Mỹ, Nga, người Tàu chẳng ngán,
Nước Việt Nam quen “triều cống” thì sao?
Nay đang vận nước lao đao,
Tìm đâu phương sách, cách nào hay đây?
* * *
Hoàng Sa ơi! đã mất thật rồi chăng?
Quần đảo Trường Sa liệu có khi nào?
Khi ta mải ngủ quên trong “bốn tốt”!
Mê sảng phương châm “mười sáu chữ vàng”.
* * *
Ta tự hỏi tại sao như thế?
Nhật, Mỹ, Nga…đã thất thế rồi sao?
Người Tàu thâm hậu, mưu cao,
Việt Nam sẽ gặp “đòn” nào tới đây!
* * *
Đường “lưỡi bò” ôm gần trọn Biển Đông,
“Thổ địa giới tiêu” đến Vũng Liêm, Tư Chính,
Dân ta hỏi đến những người trách nhiệm,
Sao chẳng công khai dân biết, dân bàn.
* * *
Ta lại nhớ về Triều Trần thuở trước,
Trước hoạ Nguyên Mông xâm lược lần hai,
Tại Thăng Long vua mở Hội Diên Hồng,
Để huy động toàn dân đánh giặc.
* * *
Bài học “lòng dân” ngàn năm còn đó,
Nước thịnh hay suy là ở “lòng dân”,
Giờ đây đất nước đang cần,
Người tài vì nước, vì dân quên mình./.
    10.02.2010