Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GHẾ VÀ QUAN

Giàng La
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 8:54 AM

Giàng La
Ai sinh chiếc ghế chốn quan trường ?
Giằng giật , gây nên cảnh nhiễu nhương
Phái nọ , phe kia thường thậm thụt
Dưới , trên hấm hứ ,nát như tương …
Loanh quanh luẩn quẩn bây nhiêu ghế
Sao nẩy nòi ra lắm thứ quan ?
Quan già nhuộm tóc “ trâu làm nghé”
Quan bé vờ câm , đợi  “ chợ tan”
Học “ dả” , bằng “ mua” ,nay chẳng khó !
Lừa Dân , đục khoét thỏa lòng tham
Diễn trò “ từ thiện” đôi ba cuộc
Lợi dụng truyền thông khắp Bắc ,Nam …
Quan cụ thều thào còn “cố đấm…”
Quan ông “ cà cuống đít còn cay” !
Chạy đôn, chạy đáo tranh phần ghế
Biển , đảo , tài nguyên… mất “ mặc bay” !
Ghế ít , quan nhiều , tham vọng lắm
Chỉ khổ thường dân điếc lỗ tai !
Nhập nhằng  quan “ dởm” hay quan thật
Đã chắc gì ai dám mách ai !!!

                                     Hà Nội, 28-9-2009