Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Góp nhặt buồn đau

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014 6:34 PM


1-

Thời kim tiền gì cũng “bôi trơn”
Năng lực “quan hệ” quả là hơn
Bôi trơn quyền lực, trơn dự án
Cột mỡ nhân cách cũng… tuột luôn!

2-

Chuyện lạ thời này nhà công vụ
Giao cho cán bộ cấp côi ở, đi làm
Từ các địa phương điều về, là thế
Khi nghỉ hưu vẫn không chịu trả…,
                                          để cho con!

3-
Đâu vùng miền ngược “sáng kiến” hay
Chui túi ni lông qua suối mỗi ngày
May đài báo đưa tin, nay mới biết
Lệnh trên truyền xuống: bắc cầu ngay!

4-

Trông cánh đồng nọ người kéo cày
Xót lòng ngao ngán: thời nào đây?
Dẫu cảnh này ít nhiều, cá biệt
Đau xoắn lòng ta, thao thức đêm ngày!

5-

Vì kim tiền ta đầu độc nhau
Bao nhiêu thuốc độc, cả trừ sâu
Cho vào thực phẩm, tan vào nước
Suy thoái lòng nhân, bao khổ đau!

6-
Bao cầu treo cho vùng sâu vùng xa
Kiểm ra mới biết, thẩm qua loa
Cầu sập chỉ vì… mấy con ốc vít dổm
Chết người là thật,
                     cái kim gian dối
                                                đã lòi ra!

7-
Dân không theo luật thì cưỡng chế
Cựu cán bộ chiếm nhà công vụ lại làm ngơ
Phép nước “công bằng” nghiêng một phía
Duy tình, cả nể lệch bên một bên bờ?

8-
Sờ vào đâu cũng thấy bụi thấy dơ
Sờ vào đâu cũng nhũng tham, lãng phí
Bất ngờ mà chẳng bất ngờ
Nhóm trục lợi mô mà lắm thế?

9-
Hai mươi năm mới được minh oan
Vì sao nên nỗi, hỡi nhân gian
Mây phủ làm sao dầy, lâu thế
Ai cầm cân nẩy mực cạn lòng nhân?

10-

Nỗi buồn đau nào một giáo viên
Chồng nghiện, thiếu tiền, không thiết sống
Cột hai con nhỏ vào lưng, đắm sông sâu
Nghe mà tái tê…
                            lạnh xương sống!

11-
Ai dùng nhục hình đánh chết dân tâm
Tim gan phèo phổi tím nát bầm
Kẻ nào ân hận trước “móng ngựa”
Gió oan hồn xoáy từ cõi âm!

12-
Ở đâu
      dân bị qui tội “giết người”
Chẳng ai chết, mà phải ngồi tù mấy năm lận
Cán bộ công quyền đánh chết dân oan
Chỉ tù treo thôi hở? …

13-
Ta đi góp nhặt buồn đau
Để làm gì, để thức nhau:
                                        làm Người
Hóa buồn đau thành vui tươi
Hóa mưa nên nắng cho đời thêm hoa!

                                               29-3-2014