Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ về Đất Tổ của Nguyễn Hưng Hải

Nguyễn Hưng Hải
Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014 6:24 PM

LINH THIÊNG ĐẤT TỔ VUA HÙNG

                                   

                                                Ngàn năm Phú Thọ quê mình

                             Nghĩa Lĩnh trời xanh mây trắng

                             Trắng như Hạc trắng bay về

                            

                             Quê hương của cọ, của chè

                             Nắng mưa bao đời quần tụ

                             Lòng ai không thương không nhớ

                             Thảo thơm như là Lang Liêu

                            

                             Vút cong như thể cánh diều

                             Mái đình làng quê Lâu Thượng

                             Như từ trời cao buông xuống

                             Bắc cầu - áo mẹ Âu Cơ

                            

                             Còn đây Giếng Ngọc, Đền thờ

                             Còn đây bao lời Xoan Ghẹo

                             Khói hương thơm về mọi nẻo

                             Vua đang cùng dân cấy cày

 

                             Còn đây bao quả xôi đầy

                             Ba sông hợp thành Bạch Hạc

                             Đan cánh rợp trời chim Lạc

                             Bay cùng cha mẹ Rồng Tiên

 

                             Thậm Thình … Thậm Thình quả tim

                             Đập theo nhịp chày Tiên nữ

                             Cối gạo bùng lên như lửa

                             Như Chử Đồng Tử - Tiên Dung

 

                             Ngàn năm Đất Tổ Vua Hùng

                             Linh thiêng một vùng huyền thoại

                             Không biết quay đầu trở lại

                             Sẽ như con voi cụt đầu.

Việt Trì, ngày 08/ 03/ 2014


 

BẾN GÓT

 

 

Người đi để lại dấu chân

In trên đá nỗi nghìn năm đi tìm

Thế gian bao sự nổi chìm

Ngàn năm tôi đến để tìm chính tôi

Tìm gương mặt của một thời

Còn bao khát vọng ra khơi tìm đường

Sóng xô, cát lấp ngọn nguồn

Dấu chân chỉ những lạch luồn cho tôi

Từ đây đi mọi nẻo trời

Biển xa có nhớ về nơi cội nguồn

Dấu chân mở lối con đường

Dấu chân gọi những tha hương trở về

Khắc trên đá một lời thề

Ngàn năm mưa nắng chẳng nhòe dấn thân

Là lời nhắn gửi cha ông

Lạc đường thì cứ dấu chân mà tìm... ?

 

Bến Gót, Việt Trì 21/02/2013

N.H.H

 

 


 


 

ĐÁ CHIÊNG ĐÁ TRỐNG

 

 

Chẳng thấy chiêng đâu, thấy trống đâu

Lô xô một lũ đá chen nhau

Rùi trơ mặt gõ nằm mê muội

Đá cũng len vào mọi nỗi đau

 

Xăm xắp bàn chân ngang mắt cá

Sủi tăm Đầm Vực trống chiêng sôi

Hò reo dậy đất từng mơ ngủ

Vạn Thắng mê người thủa ấy thôi

 

Tôi đến tôi đi bằng truyền thuyết

Tìm lưng ngựa đá cưỡi âm vang

Trống chiêng không đánh mà nghe vọng

Tiếng hí ngàn năm ngựa bất kham

 

                                                                                      N.H.H

 

 

 

TIẾNG CHIÊNG CỒNG TÂY NGUYÊN

TRÊN ĐẤT TỔ VUA HÙNG

 

 

Đã quá quen tiếng trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ

Tôi như bị thôi miên trong nhịp chiêng cồng

Em gái Tây Nguyên làm lạ cả Đền Hùng

Như Nữ thần mặt trời khoác những tua nắng đỏ

 

Tiếng chiêng cồng như thần linh nhảy múa quanh ngọn lửa

Tây Nguyên hiện lên trong giai điệu trầm hùng

Những dãy núi có mây vờn thác nước hiện lên

Hiện lên cả bầy voi.

Những lối nhỏ trong rừng cỏ cây ngã rạp

Những mũi tên tẩm độc

Những gương mặt như nắng ba zan

Những tấm lưng trần như cánh nỏ

Những đôi mắt dõi nhìn về phía rừng hoang

Những cái nhà rông dài như tiếng hú

 

Tất cả hiện lên trong tiếng chiêng cồng

Tây Nguyên phừng phừng như chén rượu cần mời người Đất Tổ

Chỉ là tre nứa vỏ bầu mà gọi về cả thời tiền sử

Tiếng của cha ông trong vũ điệu mùa màng

Tiếng của những nghìn năm mang sắc đỏ

Trên váy áo em gái Tây Nguyên từng tia nắng nở bừng

 

Tiếng chiêng cồng vang lên cùng với ché rượu cần

Làm xao động cả một vùng truyền thuyết

Làm lạ cả một trời cổ tích

Mỗi nhịp cồng chiêng là một nhịp đời

Em gái Tây Nguyên như Nữ thần Mặt trời trở lại

Tiếng cồng chiêng hòa nhịp trống đồng

Như tiếng của cha ông, tiếng của rừng, của bể

Tiếng của thần linh đang nói với mọi người

Tiếng của thác, của voi, của cây chò, giếng Ngọc

Tiếng của giọt máu trở về thành nhịp quả tim...

 

Việt Trì, Gỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Giáp Ngọ

N.H.H