Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

“Lục vị...!"

Trần Trương
Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014 10:22 PM

Trần Trương

Bầu Kiên

bầu Kiên tóc bạc như mây
Mắt thì ti hí,mặt mày nhâng nhâng
Tiền tấn, tiền tỷ tầng tầng
Bây giờ  bỏ của đi nằm… nhà lao

Trần Xuân Giá

Một tay Bộ trưởng cấp cao
Về hưu lại thích nhảy vào kinh doanh
Tưởng đâu cơm ngọt ,canh lành
Vài năm “quí Bộ” trở thành…Bị can


Phạm Quí Ngọ

Ông Ngọ thượng tướng cao sang
Bị thằng Chí Dũng  “vu oan” cho mình?
“Ông anh” chưa  kịp thanh minh
Than ôi!đã vội rời nhanh cõi…trần


Cô ả Huyền Như


Huyền Như là một …”Vĩ nhân”
Lừa tiền nghìn tỷ chơi khăm ngân hàng
Mất rồi ông mới bàng hoàng
Chót sờ… “của”  nó biết làm sao đây.?


Quan Tổng


Biệt thự quan tổng   vừa xây
Bằng tiền “em họ”lót tay ấy mà
Ôi da, ôi dả, ôi dà
Đời ông trong trắng như là… hộp đen


Con ông Bí


Thằng nhãi ranh bỗng “nổi” lên
Trưởng phòng mà đã sẵn tiền thế a?
Về quê tậu ruộng xây nhà
Thằng con đứng sổ, thằng cha chi … “hào”