Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gử em - ngày “cá tháng tư”

Trần Vân Hạc
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014 9:03 PM

 
Chị lấy chồng vào ngày “cá tháng tư”?
Sao em hỏi chị điều khó nói
Cuộc sống thật đùa giả chân gian dối
Có lẽ nào không thắm trái tim yêu!
 
Hoa đến thì sớm nở chiều tàn
Thương dế nhỏ ngây thơ chị khóc
Thương mẹ tảo tần chảy xuôi nươc mắt
Nhớ cỗ chuyền, cầu nối tuổi hoa niên
 
Dẫu mai này bề bộn lo toan
Sao em nỡ nói dòng trong dòng đục
Xưa mẹ cha ta một đời khó nhọc
Hoa bưởi, tầm xuân, tím biếc vườn cà
 
Chị lấy chồng vào ngày “cá tháng tư”
Bởi tình yêu không lọc lừa dối trá
Hoa đến thì em ơi hoa phải nở
Nắng cuộc đời đâu thiếu được sắc hương
         
       
 
          Trần Vân Hạc