Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Khắc sâu ngày chiến thắng

- Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 8:22 PM
Ngày Chiến thắng là ngày quân thù hạ súng
Là ngày chúng ôm đầu máu rút khỏi biên cương
Là ngày cờ đỏ ta bay lồng lộng
Trên đỉnh cao quyết chiến điểm, tiếng reo vang!

Ngày Chiến thắng là ngày vỡ òa hạnh phúc
Là ngày hoa chiến công nở xòe hương sắc
Là ngày xuân đoàn tụ non nước, gia đình
Là ngày chim hòa bình lộng cánh trời xanh!

Đâu chỉ 30 tháng Tư - Bảy lăm ta nhớ
Ngày 18 Tháng Ba, Bảy Chín năm nào
Ngày đại thắng, cũng là ngày xuân rực rỡ
Trời biên giới Lạng Sơn còn thắm hoa đào!

Ta có mong gì những ngày như thế
Nhưng quân thù đã xâm lấn quê hương
Hãm hiếp em ta,  mổ bụng moi gan em nhỏ
Ta sẵn sàng cầm súng, tiến công…

Ta vẫn muốn mãi mãi hòa bình
Những có bao kẻ muốn sống bằng ăn cướp
Muốn bá quyền, hung hãn xâm lăng
Vì độc lập tự do, ta lên đường xung trận!

Nhớ lấy em ơi ngày Chiến thắng
Và không quên ngày chúng nổ súng vào dân ta
Ta kỷ niệm ngày ta quét sạch quân thù
Tri ân bao người vì non sông, ngã xuống!

Như ngày Mồng 5 tháng Giêng chẳng ai quên
Ngày 18 Tháng Ba, Bảy Chín năm nào
                                               phải nhớ chứ em
Dẫu quá khứ khép lại rồi,
                                 hiện tại, tương lai là cần nhất!
Ta vẫn quí trọng hòa hiếu bạn bè, hòa bình và lòng chân thật!

Ôi dân tộc ta suốt bao nghìn năm lịch sử oai hùng
Sau chiến thắng là hàn gắn vết thương, là hòa hợp
Là hữu nghị, là giao hảo, ân tình và đoàn kết
Có dại gì làm vết sẹo xưa chảy máu, em ơi!

Nhưng không quên bài học Mỹ Châu – Trọng Thủy
Bài học an dân sâu rễ xây gốc lâu bền
Bài học “bán anh em xa mua láng giếng gần”,
Bài học tự cường và đại đoàn kết!

Ngày chiến thắng nuôi ta sức mạnh tự hào
Sức mạnh từ những thương đau
Từ những bài học thẳm sâu trong tim óc!
Và như mùa xuân lại nảy nở sinh sôi!

Chăm trồng niềm vui, quên nỗi buồn đau
Nhưng ai lại lặng im, và lánh xa quá khứ
Ai “đục bỏ được lòng yêu nước” dân ta?
Khi biết xâu hổ cũng là điều quí cao tốt đẹp!

Ta cần dựng Tượng đài Chiến thắng
Để ai cũng thấy và cũng được soi vào
Ôi dân tộc ta đâu chỉ là Thánh Gióng
Bao “Điện Biên chấn động địa cầu”!

Ta cần lắm một ngày Kỷ niệm
Ngày Chiến thắng, để vượt lên thời hậu chiến
Để khắc thật sâu công đức liệt sĩ anh hùng
Để an lòng dân và để mãi mãi bao dung!

Ta cần gi vào sách giáo khoa
                           nâng cao niềm tin muôn thế hệ
Ngày 18 Tháng Ba, Bảy Chín năm nào
Lịch sử ở đâu luôn luôn sòng phẳng
Giữa thanh thiên bạch nhật, trăng sao!

Ta cần lắm một ngày Kỷ niệm
Ta cần dựng Tượng đài Chiến thắng
Để bịt miệng kẻ xuyên tạc xỏ xiên
Để thế giới gần xa cháu con tin tưởng!

“Dân ta phải biết sử ta”, Bác Hồ lại nhắc
Hãy nhớ  Ngày Chiến thắng là Ngày Đẹp nhất
Là Ngày tri ân chiến sĩ, đồng bào
Là Ngày Niềm tin lại lộng cánh giữa trời cao!

                                                 20-2-2014