Quê hương phía ấy có bà
Thời gian hoa rụng thân trơ xác gầy
Quê hương phía ấy có thầy
Cho con chữ nghĩa dựng xây tình đời
Quê hương phía ấy có người
Yêu thầm nhớ trộm một thời còn đâu
Quê hương phía ấy sông sâu
Cho ta tắm mát bóng phi lao bạt ngàn
Quê hương phiá ấy cát vàng
Đêm trăng hóng gió. Nắng chang ngại ngùng
Quê hương phía ấy bão bùng
Gian nan rèn chí anh hùng bấy nay
Quê hương phía ấy sắn khoai
Véo von tiếng sáo còn say suốt đời
Quê hương phía ấy sóng dồi
Biển xanh trời thẳm bồi hồi lòng ta
Quê hương phía ấy có bà
Mái tranh ấp ủ lời ca nghìn đời
Quê hương phía ấy con ơi
Chắt chiu năm tháng cho người hôm nay…