Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Lê Mai

Lê Mai
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013 9:16 PM


BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN

Dẫu gì…mà thôi !  Em cũng đi
Chim thiên di xoãi cánh phương trờI
Ngàn xa…chẳng biết !  Đường vạn lý…
Trập trùng hư vọng biết đâu nơi !?

Nhập kiếp tạm dung buồn viễn xứ
Cố Quốc bây chừ có như không
Câu thơ khắc nghiệt lòng vô cứ
Về làm khách dã não nùng không ?

Dẫu gì…mà thôi ! Em cũng đi
Lặng sâu khóe mắt tỏ lộ gì ?
Thì gắng cho lòng đừng u uẩn
Vòng tay lơ lửng…nhạt, nồng…tùy !

Đường dài vẫn sợ phương Tây gió
Gập gềnh bất trắc ẩn bên trong
An bình chắc sẽ chờ đâu đó
Ai cũng muốn nhau trãi thật lòng !

Nửa đêm xa xót cũng thật lòng
Ngưỡng trời xanh quá ! Vô cùng quá !
Mây cứ hợp rồi cứ loãng tan
Ước đời đừng sượng sần chai đá…

Dẫu gì…Thôi cũng…phải đi mà !

BƯỚC ĐƯỜNG XA XỨ

Mẹ như con gà
Muốn xòe tay ấp ủ
Bầy con chiu chắt dưới tầm mình
Những chú gà non trổ mã
 Những cô mái cứng cằm…
Bươn bả đi
Những phương trời hăm hỡ

…Mẹ cũng không được như con gà
loanh quanh khung ổ …
Mẹ bươi tìm cuộc sống hụt chân

Ơi những gà con
Tưởng cánh đủ dài , vuốt đủ nhọn
Cứ rền vang Ta đến rừng này !…
Vốn liếng cuộc đời mẹ vun cho các con quá mõng
Chỉ có một cái tâm
 Không khí giới giữa trường đời !

Các con quay lại ,
 Nhìn ra mẹ
 Đầy xót thương và bực nhọc …
Gia tài chẳng có gì ngoài thua thiệt , tổn thương !
Tầm cánh mẹ xác xơ và nhỏ bé
( Thiên hạ tò mò : Chốn dựa …ở đâu ??… )

Mẹ như con gà
Ấp bầy con trong tâm trí
Bầy con nở ra lon ton nhảy những bước ngoằng ngoèo…
Đã ví như thân gà ,
Vỗ cánh không bay được !
Mẹ tha bầy con đi quá muộn
Đất hiện đại văn minh không dễ bám thành mầm …

Ơi bầy con !
Thôi chắc chiu –
Đành phó mặc !
Nhiệt huyết bước ra đi đã bến đây rồi !
Mẹ xây tổ - đặt vào đâu phiến gạch
Bầy con tách ra
Còn lại mẹ
Mình mình 
                         
     Lê Mai