Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013 4:21 PM
THÁNG TƯ

Tháng tư ơi!
Rét nàng Bân thổn thức
Dâng quà cho các lứa đôi
Hoa loa kèn ngắn lại
Sao cứ nõn nà, tinh khôi
Lá đổ chiều vàng trên phố
Xôn xao
Níu gót tháng ba.

Tháng tư ơi!
Nắng hát
Gió hát
Lá hát
Vũ điệu waltz
Khúc giao mùa lộng lẫy
Hạ sang.

Đêm tháng tư
Xuân – hạ giao hoan
Trong khúc nhạc của những chú dế mèn “ri rích,…”
Trong lời thì thầm của gió
Trong thinh lặng bóng đêm.
Và em muốn gửi cho anh
Chút lành lạnh của nàng Bân
Nhưng chẳng thể gói trong chiếc áo len mỏng mảnh
Em ngồi đan từng con chữ
Chắp nối nhớ thành vần thơ
Bài thơ về tháng tư
Và nỗi nhớ!
13/4/ 2013


NÓI VỚI ANH

Em thôi không hỏi anh
Cơn gió từ đâu bay tới
Mà có mùi hương của lúa trổ bông.
***
Em thôi không hỏi anh
Đám mây từ đâu bay tới
Mà nghe hơi ấm của anh.
***
Em thôi không hỏi anh
Về chuyện tình mây và gió
Bởi mây cứ bồng bềnh
Và gió vẫn dịu êm.
***
Em thôi không hỏi anh
Những ước vọng, khát khao cháy bỏng
Sẽ về đâu
Khi bóng tối vây quanh.
***
Bởi anh đã ôm chặt em
Bôi rối
Em không hỏi nữa anh ơi!!!
25/3/2013

MÀU NHỚ CỦA ANH

Hà Nội
Tháng giêng
Em mặc áo hoa cà

***
Màu của nắng
Của mưa
Của gió
Màu của đất trời đậu trên áo em

***
Khoảng trời nơi em trắng xóa hoa sưa
Hương ngan ngát thoảng vào trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ mơ hồ
Nỗi nhớ trong veo
Nỗi nhớ có tên
Màu nhớ!

***
Trong giấc mơ anh
Màu nhớ
Màu gì?

***
Hà Nội –
Tháng Giêng
Màu hoa cà anh nhé!
Màu hoa quê giữa kinh thành hoa lệ
Sẽ mãi là màu nhớ của lòng anh!
12h, Ngày 9/3/2013

EM ĐẸP THẾ NÀO TRONG MẮT ANH

Có thể em không xinh bằng cô gái kia
Cô gái đứng bên đường đang nhìn anh đấy
Cô ấy nhìn rất lạ
Hình như, cô ấy nhận ra anh!!!

Có điều gì khiến cô ấy ngạc nhiên
Người đàn bà trong em linh cảm vậy
Qua ánh mắt của cô ta, em chợt thấy
Có người ghen tị với em!!!

Tin hay không, anh hãy nhìn xem
Em – người đàn bà không xinh bằng cô ấy
Vậy mà sao anh nắm tay chặt vậy
Vậy mà làm anh ghen với gió, mây…

Và đã có lần anh nói em hay:
Cái đẹp nhiều khi không đến từ rực rỡ
Cái đẹp nhiều khi là nỗi buồn mờ tỏ
Cái đẹp nhiều khi thăm thẳm, dịu dàng.

Cô ấy có không những nét đoan trang
Và hơn nữa là trái tim nhân hậu
Chỉ có ở em,
Điều này anh nhận thấy
Chỉ có ở em,
Điều ấy khiến anh say!
16h30 ngày 5/4/2013

THÁNG TƯ VÀ NỖI NHỚ

Đứng bên hiên nhà
Chờ đón….!!!

 

EM THẢ NỖI BUỒN

Em thả nỗi buồn lên trang giấy
Nỗi buồn thơm tỏa
Quyến rũ, vấn vương.

Em thả nỗi buồn lên mắt
Mắt hoen câu thơ cũ
Sâu thẳm, nhớ thương.

Em thả nỗi buồn cùng trời đất
Rét nàng bân
Đậm nghĩa tao khang.

Em gửi nỗi buồn cho anh
Bờ vai rộng
Nỗi buồn tan biến.